Dấu hỏi to đùng về bản lĩnh của Liverpool

21:01 Thứ ba 06/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Cầm vàng lại để vàng rơi, chỉ có thể nói về Liverpool trong trận đấu với Palace. Và rộng ra đây cũng chính là hình ảnh của họ trong mùa giải năm nay…

Có một điều sẽ khiến nhiều người quan tâm: Liverpool để thua nhiều bàn thắng nhất trong số 9 đội bóng top đầu giải ngoại hạng. Không có đội bóng trong top 2 nào để thua nhiều như họ trong suốt chiều dài lịch sử Premier League. Tất nhiên, chất lượng hàng phòng ngự của The Kop là một chuyện. Cái đáng bàn hơn là bản lĩnh của đội bóng này.

Thực ra kể từ sau trận chung kết cúp C1 năm 2005, bản lĩnh của Liverpool đã dần đánh mất. Đỉnh cao là mùa 2008 – 2009, mùa họ gần vinh quang nhất. Họ hạ nhục Man Utd 4-1 ngay tại Old Trafford nhưng rồi lại để thua chính dối thủ này ở cuối mùa giải. Thắng một trận chiến không có nghĩa thắng một cuộc chiến, Liverpool cần phải nhận ra điều then chốt này.

Bản lĩnh của Liverpool đã dần đánh mất?

5 năm trôi qua nhưng dường như Liverpool vẫn chưa học xong bài học cơ bản ấy. Lần này, họ bị Palace cầm hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước tới 3 bàn. Một trận hòa còn hơn cả một trận thua. Đau, rất đau. Có cảm giác như là ông trời không muốn Liverpool vô địch. Bởi vì chỉ có Chúa mới làm Gerrard trượt chân trong trận cầu 6 điểm với Chelsea. Nhưng trước hết, họ cần phải tự trách mình. Họ có xứng đáng vô địch không khi mà họ không có bản lĩnh của một nhà vô địch?

Nhiều người nhìn vào hàng tấn công khủng khiếp của Liverpool để rồi nhận định rằng họ xứng đáng vô địch. Nhưng họ quên mất rằng Liverpool tấn công hay bao nhiêu thì họ lai tệ hại trong phòng ngự bấy nhiêu. Hệ thống phòng ngự của Liverpool chính là hình ảnh rõ nét nhất về bản lĩnh của đội bóng này. Tại sao họ lại có thể thua ngược 3 bàn chỉ trong 10 phút cuối, trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng ?

Giá như Skrtel chơi chắc chắn hơn thay vì quá ham mê tấn công, giá như Sakho đừng lên quá cao để rồi chuốc lấy bàn thua. Giá như…, các Liverpooldian có thể sẽ khóc vì tiếc nuối. Chưa bao giờ họ gần vinh quang như thế trong suốt 25 năm qua. Nhưng giờ họ lại đành bất lực nhìn nó càng ngày càng xa tầm tay của mình…

Có cảm giác như Liverpool đang ngày càng giống Arsenal. Cả 2 cùng tôn thờ lối chơi đẹp mắt và cống hiến. Nhưng cả 2 đều tự bắn vào chân mình trong những thời khắc quyết định. Và cả 2 cùng để thua ngược trước các đội bóng nhỏ hơn khi đã dẫn trước một khoảng cách mênh mông. Họ có thể có thêm rất nhiều fan vì chơi đẹp, nhưng có thể họ sẽ không bao giờ có được những chiếc cúp vì đơn giản họ quá non nớt. Liverpool có lẽ hợp hơn trong vai trò là kẻ thách thức hơn là kẻ chinh phục các danh hiệu. Vì thứ mà họ thiếu chính là thứ mà Chelsea hay MU có thừa: Sự lì lợm của một ông lớn .

Mùa sau, Liverpool sẽ được dự cúp C1 sau 5 năm chờ đợi. Nhưng rất có thể họ sẽ lại phải dừng bước sớm, không hẳn bởi chất lượng đội hình, mà bởi vì tinh thần. Niềm phấn khích vì được trở lại “mái nhà xưa“ rất có thể sẽ khiến cho họ tưng bừng. Nhưng họ đừng bao giờ quên rằng: Champions League là giải đấu rất coi trọng bản lĩnh của một đội bóng, cũng như khả năng chịu đựng áp lực. Không phải ngẫu nhiên mà Man City bá đạo ở Premier League lại như một kẻ học việc ở đấu trường này. Và càng không phải do may mắn và MU cầm hòa được Bayern hay Chelsea đánh bại Barca để lên ngôi vô địch năm 2012.

Bình luận viên Anh Ngọc đã có một chia sẻ vô cùng chính xác về Liverpool ở mùa năm nay, đó cũng sẽ là lời kết cho bài viết: “Mấy hôm trước, có một fan Liverool hỏi mình, rằng liệu mình có tin Liverool vô địch được không? Mình bảo rằng điều đó phụ thuộc vào việc đội bóng của Rodgers chịu được áp lực tốt như thế nào ở các vòng đấu cuối cùng. Áp lực ấy đến từ Man City, Chelsea, nhưng trước hết, đến từ chính họ, và mỗi trận đấu từ nay đến cuối mùa giải sẽ là một trận chung kết. Từ rất nhiều năm nay, Liverpool chưa từng ở vị trí như bây giờ…“

(Bạn đọc : Vương Tiến Thành )

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục