1. Họa vô đơn chí
Tương tự như Arsenal cách đây một tháng, Everton ra sân thi đấu cuối tuần vừa rồi với một lực lượng sức mẻ cực kì nghiêm trọng. Trước trận đấu với Southampton, Distin, Jagielka, Mirallas, Traore, Gibson, Oviedo, Pienaar và Kone là những cái tên chắc chắn không thể thi đấu vì chấn thương. Những vị trí như Kone, Traore hay Gibson có thể ông Martinez còn xoay sở. Song, những cầu trụ cột như Distin, Jagielka và đặc biệt là Mirallas mà không thể xỏ giày thi đấu thì coi như Everton đã thua ngay trước khi vào trận.
Thứ nhất, Everton thật sự không có nhiều cầu thủ dạng dự bị hạng sang như những đội bóng lớn. Những đội trung bình như Everton thông thường chỉ thi đấu với một số lượng cầu thủ nhất định, khi họ không chấn thương thì cứ thế thi đấu đến hết mùa và không hiếm có sự xoay vòng. Thế nên, lúc giải ngoại hạng bước vào giai đoạn nước rút, những cầu thủ trụ cột rất dễ gặp chấn thương do đã cày ải cả mùa. Đương nhiên, các cầu thủ hạng 2 đôn lên đá chính, sẽ không thể đảm bảo chuyên môn cũng như mức độ tự tin ở những vòng đấu then chốt. Đấy là một lí do khiến Everton thất bại đau đớn trước Southampton.
![]() |
| Everton thất thế trong cuộc đua top 4. Ảnh: Internet |
Thứ hai, nói thế nhưng không thể trách cứ Everton hoàn toàn được. Dẫu biết chấn thương là điều không thể tránh khỏi ở một môi trường khốc liệt như bóng đá Anh nhưng một lúc 8 cầu thủ nhập viện thì quả thật “xưa nay hiếm”, có chăng chỉ Arsenal là tranh chấp với Everton về mức độ xui xẻo này. Mất một lúc 8 cầu thủ đội một dù nói thế nào cũng là một điều không tưởng và cực kì khó xoay sở đối với một đội bóng đại gia như Man City hay Chelsea chứ đừng nói một đội bóng tầm trung như Everton. Rơi vào tình của ông Martinez, người ta mới thấm thía câu nói: “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí!”
2. Bài học nào cho Everton?
Gần như chắc chắn, với thất bại này Everton sẽ mất cơ hội chen chân vào top 4 khi mùa giải khép lại. Với Everton, có lẽ là họ đã quen với những kiểu “tụt tay” này. Tuy nhiên, qua thất bại lần thứ “n” này, các cầu thủ và ban lãnh đạo Everton sẽ rút ra được bài học gì?
Everton trong 10 năm trở lại đây có lẽ là câu lạc bộ ngoài Big Four thi đấu ổn định nhất. Cái thiếu của đội bóng nửa xanh vùng Merseyside là sự đầu tư đúng mức để vươn mình trở thành một thế lực mới, cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng đại gia hiện tại.
Thực chất, Everton đang có một huấn luyện viên giỏi là Martinez. Cái thiếu quan trọng nhất lúc này là những cầu thủ chất lượng. Chất lượng ở đây không phải là những ngôi sao đình đám như Aguero, Ozil hay Rooney. Đội bóng này chỉ cần những ngôi sao hạng 2. Nói cách khác, họ đang cần những người có trình độ chuyên môn tốt nhưng đang là những cầu thủ thừa thải ở các đội khác là đủ. Dzeko, Chicharito hay Nani là những gợi ý không tồi nếu Everton muốn làm được điều gì đấy vào mùa giải năm sau.
Như vậy, mùa giải năm nay, Everton thất thế trong cuộc đua top 4 đơn giản chỉ vì vấn đề lực lượng. Chắc chắn, thất bại đau đớn này sẽ khiến ban lãnh đạo suy nghĩ nhiều hơn về việc Everton sẽ mạnh dạn hơn trên thị trường chuyển nhượng dự kiến là rất sôi động bởi một mùa World Cup nóng bỏng trên đất Brazil sắp tới. Nhiều năm núp bóng Big Four, giờ là thời điểm Everton nên làm điều gì đấy để bức phá, một phần giúp Everton, một phần giúp giải Ngoại hạng đỡ nhàm chán hơn với những kết cục top 4 gần như đã đoán được trước.













