![]() |
Ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, đại diện UEFA nhắn các tình nguyện viên thông báo tới từng phóng viên về buổi tập mở cửa trong vòng 15 phút sau đó của ĐT Đan Mạch. Không như tôi nghĩ, có khá nhiều ghế trống ở sát khu vực đường pitch.
HLV Morten Olsen là người đầu tiên tiến ra ngoài sân, theo sau là các học trò. Tuy nhiên, tâm điểm hầu như chỉ dồn vào một cái tên: Nicklas Bendtner. Ngay khi tiền đạo của Arsenal tiến ra sân, hàng loạt ống kính máy ảnh được dịp hoạt động hết công suất. Dường như ý thức được vị thế ngôi sao của mình, Bendtner dùng khá nhiều động tác biểu diễn trong lúc tập. Thi thoảng, anh còn chủ động tiến sát đường pitch cho các phóng viên tiện tác nghiệp.
Do đây là buổi tập mở cửa tự do, nên Đan Mạch không phô diễn quá nhiều. Họ chỉ chạy khởi động quanh sân, dắt bóng vượt chướng ngại vật và bắt đầu thả lỏng. May cho các phóng viên, do nửa kia sân Metalist nắng khó to, nên hầu như các cầu thủ đều chọn khu vực sát khán đài nơi tôi đứng tập luyện.
Sau Bendtner, hậu vệ Simon Kajaer là cầu thủ được chú ý thứ nhì. Một vài phóng viên gọi to tên Simon, nhưng cầu thủ đang thi đấu cho Roma không quay lại. Ở phía xa, tôi cố gắng zoom máy ảnh để ghi lại quá trình tập luyện của Kasper Schmeichel, con trai của huyền thoại M.U Peter Schmeichel, nhưng anh đứng quá xa vị trí của tôi.