
Tại Borussia Dortmund, mùa hè 2025 không chỉ là thời điểm chuẩn bị cho một mùa giải mới, mà còn là một cuộc thanh lọc đội hình mang tính chiến lược. Giữa danh sách dài các cầu thủ bước vào năm cuối hợp đồng, cái tên Julian Brandt nổi bật lên như một biểu tượng cho sự giao thoa đầy trớ trêu giữa giá trị cống hiến và tầm nhìn tương lai của câu lạc bộ.
Sau sáu năm đóng vai trò là hạt nhân sáng tạo, thời gian của tiền vệ người Đức tại Signal Iduna Park dường như đang đi đến hồi kết, không phải vì anh sa sút phong độ, mà bởi một cuộc tái thiết lạnh lùng và đầy chủ đích từ ban lãnh đạo.
Kể từ khi gia nhập từ Bayer Leverkusen vào năm 2019, cầu thủ này đã là linh hồn trong lối chơi tấn công của Dortmund. Với 46 bàn thắng và 66 pha kiến tạo, anh không chỉ là một con số thống kê mà còn là bộ não điều tiết nhịp độ, tung ra những đường chuyền sắc lẹm để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.
Chính Julian Brandt cũng thừa nhận sự trưởng thành của mình, tự mô tả quá trình chuyển đổi từ một cầu thủ chạy cánh ham rê dắt thời trẻ thành một "số 10" hoặc "số 8" chín chắn, đặt hiệu quả và lối chơi đồng đội lên hàng đầu.
Anh đã trở thành một thủ lĩnh, người đeo băng đội trưởng tại FIFA Club World Cup, một minh chứng cho tầm vóc và kinh nghiệm mà cầu thủ này mang lại. Tuy nhiên, trớ trêu thay, chính sự trưởng thành và vị thế "cựu binh" lại đẩy ngôi sao 29 tuổi vào danh sách cần thanh lý.
Ban lãnh đạo Borussia Dortmund, dưới sự dẫn dắt của Niko Kovac, đang quyết tâm thực hiện một cuộc trẻ hóa triệt để. Câu lạc bộ không muốn gia hạn với tuyển thủ Đức, bởi lẽ tương lai hàng tiền vệ thuộc về những cái tên trẻ trung hơn như Jobe Bellingham hay Felix Nmecha.
Việc Borussia Dortmund liên tục theo đuổi các mục tiêu trẻ trung hay mong muốn giữ chân Carney Chukwuemeka càng khẳng định một sự thật phũ phàng: Đội bóng đang tìm kiếm một "số 10" mới, và Julian Brandt không còn là lựa chọn lâu dài.
Khi quyết định không gia hạn đã được đưa ra, đại diện Bundesliga bị đẩy vào một tình thế bắt buộc: phải bán cầu thủ này ngay trong mùa hè này để tránh mất trắng anh vào năm 2026. Câu lạc bộ tin rằng với những cầu thủ kinh nghiệm khác như Marcel Sabitzer, Gross hay Serhou Guirassy, sự ra đi của Julian Brandt sẽ không tạo ra một khoảng trống quá lớn về mặt kinh nghiệm.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại nằm ở vấn đề kinh tế. Mức lương 8 triệu euro mỗi mùa của ngôi sao 29 tuổi là một trở ngại đáng kể, khiến việc tìm kiếm đối tác trở nên khó khăn.

Cuối cùng, câu chuyện của Julian Brandt tại Borussia Dortmund là một bài học điển hình trong bóng đá hiện đại. Một cầu thủ tài năng, một người đã cống hiến và trưởng thành cùng câu lạc bộ, vẫn có thể trở thành người thừa khi không còn phù hợp với kế hoạch tương lai.
Cuộc chia ly này, nếu xảy ra, sẽ là một điều tất yếu được báo trước, kết thúc một chương quan trọng nhưng cũng mở ra một ngã rẽ mới cho cả tuyển thủ Đức và một Borussia Dortmund đang khao khát tìm lại chính mình bằng một bản sắc hoàn toàn mới.