Đá Confed Cup, khách sạn tuyển Tây Ban Nha ở bị "trộm viếng"

23:50 Thứ năm 20/06/2013

Dạo gần đây xuất hiện nhiều vụ bê bối như cầu thủ bị trộm đột nhập vào phòng khách sạn ăn cắp đồ, bạn gái cầu thủ bị cưỡng bức trong khách sạn,… Và nạn nhân mới nhất không ai khác hơn chính là những nhà đương kim vô địch thế giới TBN.

Khi tuyển TBN gặp tuyển Uruguay trong trận vòng bảng Confederations Cup của họ, một số cầu thủ đã trình báo rằng họ bị mất một vài thứ vật dụng giá trị mà họ đã để lại trong phòng khách sạn của mình ở Recife Brazil.

Liệu đây là một ví dụ điển hình cho mạng lưới an ninh tồi tệ ở các khách sạn mà BTC các giải đấu thuê hay là một phương pháp kiếm tiền từ các giải đấu mới của FIFA.

Pique là người đầu tiên phát hiện ra mình bị trộm viếng - Ảnh: Internet

Trích nguyên văn từ tờ Reuters:

“Những cầu thủ bị trộm, bao gồm hậu vệ Barcelona Gerard Pique, đã nhận ra điều này ngay sau khi nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới đánh bại Uruguay với tỷ số 2-1 hôm Chủ nhật vừa qua.

“Chúng tôi biết rằng hiện đang có một bản tường trình, một bản tường trình gửi cho cảnh sát và điều này đang được xử lý bởi các cấp chính quyền có liên quan, chúng tôi cũng đã liên lạc thường xuyên với các thành viên đội bóng,” người phát ngôn của FIFA Pekka Odriozola tuyên bố với báo giới.”


Theo tờ Marca, sáu cầu thủ đã mất tiền và các vật dụng quý giá khác, có người mất đến hơn 1,000 euro. Được biết, những người có mặt ở hiện trường đang hài hước đùa với nhau rằng có lẽ thủ phạm của vụ này là tiền đạo Luis Suarez của Uruguay, mặc dù anh đã chơi đủ 90 phút cho tuyển Nam Mỹ trong trận đấu đó, bởi vì anh luôn là người bị vu vạ và xét đoán, dù là ở bất kỳ nơi nào.

Bạch Yên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục