Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Trở lại với trận đấu, tôi cho là Tottenham đã chơi tốt ở hàng tiền vệ và linh hoạt hơn ở hai cánh. M.U – so với trận gặp Leverkusen, đã không còn sự sắc sảo của Ryan Giggs, trong khi người thay thế lão tướng người xứ Wales (Cleverley) lại không nổi bật như thế.
Villas Boas đã đúng khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Brazil: Sandro – Paulinho và bố trí Vertonghen – Walker ở hai cánh. Chính 4 cầu thủ này là những người nổi bật nhất trong trận đấu. Hai người đầu tiên tạo ra sự khác biệt trong cả nhiệm vụ đánh chặn lẫn khả năng phát động tấn công. Kyle Walker làm tê liệt tầm hoạt động của Shinji Kagawa, đồng thời cản bước dâng cao của Evra, trong khi Vertonghen hạn chế tối đa càn lướt đáng sợ của Valencia bên cánh phải. Nếu 4 cầu thủ này chơi không tốt, tôi nghĩ Tottenham khó mà chịu nổi những miếng đánh chộp giật, nhưng sắc sảo của M.U.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thắc mắc nho nhỏ trong cách sử dụng nhân lực của Villas Boas: Vì sao ông ấy giữ Soldado quá lâu trên sân bất chấp cầu thủ này không để lại dấu hiệu tích cực nào? Sự thay đổi đến với họ gần như ngay lập tức khi Defoe được tung vào sân. Evans thì lúng túng hơn hẳn, còn Vidic đã phải dùng đến tiểu sảo (và nhận thẻ vàng) mới cản được cú đi bóng cắt mặt tinh quái của Defoe. Phải chăng, Villas Boas đã bị “gò bó” phần nào trên băng ghế chỉ đạo và buộc phải dùng Soldado?
Bên phần sân đối diện, tôi không nghĩ M.U đã có trận đấu tồi. Sự nhún nhường và mục tiêu 1 điểm là thiết thực với David Moyes, hơn là ông ấy cố sức kiếm tìm 3 điểm khi mà lực lượng hiện có vẫn cần phải xoay tua cho mục tiêu của cả chặng đường dài. Đấy hoàn toàn là toan tính chấp nhận được với một HLV “có nghề”, vì một bước lùi đôi khi có tác dụng hơn một bước tiến!
![]() |
Cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà cho rằng trận thư hùng Totenham và MU là trận cầu hấp dẫn |
Villas Boas đã đúng khi sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Brazil: Sandro – Paulinho và bố trí Vertonghen – Walker ở hai cánh. Chính 4 cầu thủ này là những người nổi bật nhất trong trận đấu. Hai người đầu tiên tạo ra sự khác biệt trong cả nhiệm vụ đánh chặn lẫn khả năng phát động tấn công. Kyle Walker làm tê liệt tầm hoạt động của Shinji Kagawa, đồng thời cản bước dâng cao của Evra, trong khi Vertonghen hạn chế tối đa càn lướt đáng sợ của Valencia bên cánh phải. Nếu 4 cầu thủ này chơi không tốt, tôi nghĩ Tottenham khó mà chịu nổi những miếng đánh chộp giật, nhưng sắc sảo của M.U.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thắc mắc nho nhỏ trong cách sử dụng nhân lực của Villas Boas: Vì sao ông ấy giữ Soldado quá lâu trên sân bất chấp cầu thủ này không để lại dấu hiệu tích cực nào? Sự thay đổi đến với họ gần như ngay lập tức khi Defoe được tung vào sân. Evans thì lúng túng hơn hẳn, còn Vidic đã phải dùng đến tiểu sảo (và nhận thẻ vàng) mới cản được cú đi bóng cắt mặt tinh quái của Defoe. Phải chăng, Villas Boas đã bị “gò bó” phần nào trên băng ghế chỉ đạo và buộc phải dùng Soldado?
Bên phần sân đối diện, tôi không nghĩ M.U đã có trận đấu tồi. Sự nhún nhường và mục tiêu 1 điểm là thiết thực với David Moyes, hơn là ông ấy cố sức kiếm tìm 3 điểm khi mà lực lượng hiện có vẫn cần phải xoay tua cho mục tiêu của cả chặng đường dài. Đấy hoàn toàn là toan tính chấp nhận được với một HLV “có nghề”, vì một bước lùi đôi khi có tác dụng hơn một bước tiến!
00:00 30/11/-0001