Cựu tuyển thủ QG Triệu Quang Hà: “M.U thắng vì khát khao hơn đối thủ…”

15:46 Thứ hai 16/12/2013

Dù chưa phải thời điểm đạt phong đột tốt nhất, nhưng theo tôi, M.U đã chơi một trận đấu làm hài lòng NHM. Họ đã làm được tất cả những điều trước đó rất ít khi làm được, từ hiệu quả, kiểm soát bóng cho đến sự khát khao.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




Nét nổi bật nhất mà tôi cảm nhận được ở M.U là tinh thần thi đấu. Tôi cho là HLV David Moyes và các học trò đã có sự chuẩn bị chu đáo. Họ lên kế hoạch đàng hoàng và thực hiện chỉn chu kế hoạch đó.

Nhìn M.U thi đấu như tối qua, tôi chợt nhớ đến những trận cầu mà họ thường thể hiện dưới triều đại Sir Alex Ferguson: Máu lửa, quyết liệt và luôn háo hức lao lên phía trước.

Tinh thần M.U đã trở lại. Ảnh: Internet.

Một điều nữa, tôi cho là Moyes đã đúng khi bố trí Phil Jones chơi ở vị trí trung vệ. Sự có mặt của cầu thủ này đã lấp đi hạn chế (sức va chạm và tốc độ) của cặp công thần Vidic – Ferdinand. Chơi bên cạnh Johnny Evans, Jones thực sự là “động cơ” bao quát toàn bộ phía trên, giúp người đá cặp thảnh thơi hơn trong những tình huống bọc lót.

Trước sự thay đổi như lột xác của M.U, có vẻ như Aston Villa đã chủ quan. Họ không thể ngờ, M.U – một đội bóng đang có dấu hiệu bết bát - lại có thể thi đấu tưng bừng như thế. Sự hạn chế của đội chủ sân Villa Park bộc lộ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả ba tuyến của họ bị sốc trước lối chơi pressing toàn sân, không ngại va chạm của M.U. Aston Villa chỉ thực sự tỉnh ngủ khi Danny Welbeck ghi dấu ấn cá nhân bằng cú đúp bất ngờ.

Khi bị dẫn bàn, đội chủ nhà phạm phải sai lầm tiếp theo là nôn nóng. Họ ào lên tấn công dồn dập, nhưng lại không tổ chức lối chơi cụ thể. Kèm theo đó, một vài vị trí của Aston Villa liên tục phạm lỗi khiến những cái đầu nóng lại càng trở nên cùng quẫn.

Trong hoàn cảnh đó, M.U đương nhiên dễ đá hơn. Họ vừa có vốn, vừa đủ thời cơ để chơi phản công mà chẳng sợ dính đòn hồi mã thương. Bàn thắng thứ ba của Cleverley chính là một trong những tình huống phản công nhanh, hiệu quả của M.U.

Có thể, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho sự nỗ lực của Aston Villa. Nhưng suy cho cùng, một đội bóng yếu hơn, lại chuẩn bị không tốt và cũng chẳng khát khao hơn đối thủ thì thất bại là chuyện đương nhiên.

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục