
Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).
Ở tuổi 100, hiếm khi can dự vào các vấn đề thể thao, nhưng lần này, ông Mahathir không thể giữ im lặng trước thực trạng xuống cấp của bóng đá nước nhà.
Trong buổi phỏng vấn với tờ Sinar Daily, cựu Thủ tướng thẳng thắn vạch rõ sự dối trá trong quá trình nhập tịch cầu thủ: “Nơi sinh thực sự của các cầu thủ là ở Argentina, nhưng lại ghi là Penang. Đây là lời nói dối có chủ đích.” Ông cho rằng việc làm giả giấy tờ không chỉ vi phạm luật lệ, mà còn phản bội lại niềm tự hào dân tộc và truyền thống thể thao trung thực.
Không chỉ dừng lại ở phê phán hành vi, ông Mahathir còn chỉ ra sự bất công trong hệ thống khi “người làm đúng thì bị điều tra, còn kẻ sai trái thì được bao che.” Phát biểu của ông càng khiến người hâm mộ phẫn nộ khi nhắc lại việc đội tuyển Việt Nam đã đệ đơn lên FIFA tố cáo hành vi khuất tất của Malaysia – một sự kiện khiến hình ảnh bóng đá nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng trên trường quốc tế.
Ông Mahathir gọi việc để những cầu thủ không mang dòng máu Malaysia khoác áo đội tuyển quốc gia là “nỗi xấu hổ lớn nhất”. Ông khẳng định: “Chúng ta có thể khao khát chiến thắng, nhưng phải làm điều đó bằng sự trung thực – không phải bằng gian lận.”
Những lời lẽ mạnh mẽ của cựu lãnh đạo đất nước đã giáng một đòn nặng vào FAM – tổ chức vốn đang đứng trước sức ép từ người hâm mộ, giới chuyên gia và cựu danh thủ. Nhiều ý kiến trong nước kêu gọi FAM dừng kháng cáo và thẳng thắn nhận trách nhiệm, thay vì kéo dài thêm nỗi thất vọng của người dân Malaysia.
Thông điệp từ ông Mahathir không chỉ là lời chỉ trích, mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho cả một nền bóng đá đang đánh mất bản sắc. Khi danh dự quốc gia bị đem ra đánh đổi bằng những chiến thắng giả tạo, thì đó không còn là thể thao – mà là sự lừa dối chính người hâm mộ. Trận đấu sắp tới với Lào vào ngày 14/10 không chỉ là một cuộc chiến chuyên môn, mà còn là phép thử cho danh dự còn sót lại của bóng đá Malaysia.