Cựu chủ tịch câu lạc bộ Manchester City, ông David Bernstein, vừa lên tiếng khẳng định khoản chi tiêu khổng lồ lên tới 440 triệu bảng của đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè gần đây đã biến các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh thành một "trò hề".
Nhân vật 83 tuổi, người từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) giai đoạn 2011-2013, đã đặt ra những dấu hỏi nghiêm túc về cách ban tổ chức Ngoại hạng Anh quản lý vụ kiện tụng kéo dài này.
Trở lại tháng 2 năm 2023, Man City đã phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính. Quá trình điều trần kéo dài 12 tuần cũng đã khép lại vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, một sự im lặng bao trùm khi ủy ban độc lập vẫn chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào cho vụ án cực kỳ phức tạp này. Câu lạc bộ kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng sự thất vọng đang ngày càng leo thang từ nhiều phía vì phải chờ đợi quá lâu. Sự chậm trễ trong việc đưa ra kết luận đang khiến các đội bóng tại Ngoại hạng Anh ngày càng tức giận.
Mùa hè vừa qua, Man City đã vung tới 440 triệu bảng để mua sắm. Con số này bao gồm việc san bằng kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh với 125 triệu bảng cho Enzo Fernandez, bên cạnh 116 triệu bảng để sở hữu Elliot Anderson từ Nottingham Forest và 86 triệu bảng cho Ayyoub Bouaddi.
Chia sẻ trên tờ Sunday Times, ông Bernstein bức xúc viết: "Việc họ thực hiện mức chi tiêu chuyển nhượng này trên bối cảnh đang gánh 115 cáo buộc từ Ngoại hạng Anh là một điều phi thường và nó biến hệ thống quy định tại giải đấu hàng đầu nước Anh, nơi được cho là vận hành tốt nhất thế giới, thành một trò hề."
Cựu lãnh đạo này nói thêm: "Tại sao giải đấu quyết định khởi tố toàn bộ 115 vi phạm bị cáo buộc vẫn là một bí ẩn đối với tôi. Chắc chắn lẽ thường sẽ chỉ ra rằng nên đơn giản hóa quá trình bằng cách chọn ra một vài vấn đề lớn nhất, rõ ràng nhất và theo đuổi chúng như những vụ án điển hình. Công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối, và quá trình này càng kéo dài, những hệ lụy cùng thách thức phát sinh sẽ càng thêm chồng chất."
Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh, ông Richard Masters, trong một cuộc phỏng vấn tháng trước cho biết sự việc không phải là chủ đề quan trọng tại các phòng họp của các câu lạc bộ. Ông thẳng thắn: "Tôi thường xuyên nói chuyện với các câu lạc bộ. Đây không hẳn là chủ đề ưu tiên hàng đầu. Còn rất nhiều việc khác phải làm."
Tuy nhiên, Masters cũng không giấu được sự thiếu kiên nhẫn trước thời gian nghị án kéo dài của ủy ban độc lập: "Quy trình vẫn là quy trình. Sự việc rồi sẽ tự ngã ngũ. Nhưng như các bạn đã biết, tôi thực sự không thể nói bất cứ điều gì về nó. Chỉ có một lựa chọn duy nhất là để quá trình này đi đến hồi kết tự nhiên. Tôi không thể bàn về nội dung hay thời gian của vụ án. Tôi hiểu mọi người đang thất vọng nhưng việc này cần bao nhiêu thời gian thì phải mất bấy nhiêu thời gian."














