
Những tháng đầu tiên của Ruben Amorim tại Manchester United đã trôi qua với nhiều sóng gió hơn là sự ổn định, và khi mùa giải mới chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh, yêu cầu chuyển nhượng của ông trên thị trường chuyển nhượng vẫn chưa được đáp ứng trọn vẹn.
Việc "Quỷ Đỏ" thất bại trong việc thanh lý những cầu thủ không nằm trong kế hoạch gồm Alejandro Garnacho, Antony, Marcus Rashford và Jadon Sancho là một sự chậm trễ trong kế hoạch nhân sự. Nó phơi bày sự ì trệ cố hữu tại Old Trafford và trở thành phép thử thực sự đầu tiên cho bộ máy lãnh đạo dưới thời INEOS.
Tham vọng của nhà cầm quân 40 tuổi là rõ ràng: Ông muốn "vạch ra một ranh giới" dứt khoát với quá khứ. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu rằng vấn đề của Manchester United trong những năm gần đây không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn ở văn hóa phòng thay đồ.
Việc yêu cầu cả bốn cầu thủ trên không tham gia đợt tập huấn trước mùa giải là một tuyên bố đanh thép. Đó không phải là hành động bộc phát, mà là thông điệp đầy chủ đích: Không một cá nhân nào lớn hơn câu lạc bộ, và kỷ nguyên của những ngôi sao thiếu kỷ luật đã phải chấm dứt.
Mỗi cái tên trong danh sách đen của Ruben Amorim đều đại diện cho một vấn đề riêng. Marcus Rashford từ một biểu tượng đã sa sút không phanh, với phong độ thất thường và những lùm xùm ngoài sân cỏ.
Antony là hiện thân của chính sách chuyển nhượng sai lầm, một bản hợp đồng đắt giá nhưng kém hiệu quả. Jadon Sancho là ví dụ điển hình cho mâu thuẫn kỷ luật với huấn luyện viên. Sự có mặt của Alejandro Garnacho trong danh sách này có thể gây ngạc nhiên, nhưng nó cho thấy Ruben Amorim sẵn sàng hy sinh một tài năng nếu cầu thủ đó không phù hợp với triết lý tập thể hoặc thái độ mà ông yêu cầu.
Bằng cách loại bỏ những "cừu đen", nhà cầm quân 40 tuổi muốn xây dựng một đội hình mới dựa trên sự khao khát, kỷ luật và hiệu quả, phẩm chất mà ông nhìn thấy ở các tân binh như Matheus Cunha hay mục tiêu Bryan Mbeumo.
Tuy nhiên, tham vọng của huấn luyện viên đang vấp phải thực tại khắc nghiệt của thị trường. Việc bán đi những cầu thủ hưởng lương cao, đang có phong độ thấp và được ký những bản hợp đồng dài hạn là một thách thức khổng lồ.
Đây chính là di sản nặng nề mà ban lãnh đạo cũ để lại, và giờ đây INEOS phải giải quyết. Sự chậm trễ trong việc đẩy đi "người thừa" cho thấy việc tháo dỡ một cấu trúc cũ kỹ khó khăn hơn nhiều so với việc xây dựng nền móng mới.
Hệ quả của cuộc thanh trừng dang dở này sẽ vô cùng khó lường. Nó không chỉ làm huấn luyện viên phật lòng mà còn ảnh hưởng đến ngân sách, quỹ lương và khả năng tái đầu tư vào những mục tiêu khác.

Quan trọng hơn, nó tạo ra một không khí bất ổn ngay trước thềm mùa giải. Việc Rashford bị tước áo số 10 để trao cho Cunha là một đòn giáng mạnh mẽ, một biểu tượng cho thấy sự thay đổi quyền lực đã bắt đầu, nhưng quá trình này cần phải được hoàn tất.
Mùa giải 2025/26 có thể thành bại không chỉ bởi những người Ruben Amorim mang về, mà còn bởi tốc độ và sự quyết đoán của INEOS trong việc giải quyết tương lai của những người ông không còn muốn. Canh bạc của nhà cầm quân 40 tuổi đã được đặt lên bàn, và giờ là lúc ban lãnh đạo phải chứng tỏ họ đủ bản lĩnh để theo đến cùng.