Cuộc đua Manchester: Thành bại tại Etihad

20:31 Thứ ba 28/02/2012

Man City đã hừng hực trở lại còn MU vẫn chậm chắc tiến bước. Phải chăng ngôi vô địch Premier League mùa này chỉ được định đoạt sau trận derby thành Manchester?

Man “xanh” đã “chín”?

Dưới kỉ nguyên những ông chủ người A Rập, Man City của mùa giải 2011/12 được coi là mạnh nhất, đáng xem nhất. Họ ghi tên vào cuộc đua tới ngôi vương Premier League bằng một vị thế hoàn hoàn khác, giờ là ứng viên số 1. Thế nhưng sau cú sốc Champions League kèm theo phong độ đi xuống ở đầu năm mới (bị loại khỏi Carling Cup và FA Cup, bị MU thu hẹp khoảng cách trên BXH), dấu hỏi về hai từ “bản lĩnh” lại được đặt ra với thầy trò Mancini. The Citizens trong một vài thời khắc quan trọng đã hụt hơi đáng tiếc dù có một đội hình dày và chất.

Thắng thua trong bóng đá là chuyện hết sức bình thường, quan trọng là phải biết đứng lên sau những cũ vấp ngã. Man City đã phần nào đó làm được như thế. Bỏ lại “nỗi buồn Goodison Park” (thua Everton 0-1), đội chủ sân Etihad đã chứng minh sự quyết tâm, tính nghiêm túc cho tham vọng ở sân chơi duy nhất Premier League. 90 phút mĩ mãn trước Blackburn cuối tuần qua là nổi bật hơn cả. Từ cái cách làm chủ trận đấu tới việc ghi bàn, hay tạo ra cơ hội, Man City đều mang đến sự thích thú không chỉ với các CĐV nhà.

Man City đang thăng hoa trở lại

Man City có một hàng thủ vững chắc, một hàng công khủng khiếp và một Yaya Toure đáng sợ. Để lật độ đế chế MU, chừng đó chưa chắc đã đủ nhưng nó cũng mang đến niềm tin rất lớn cho người hâm mộ nửa xanh thành Manchester.

Man “đỏ” vẫn “đỏ”

Khi Man City đàn áp Blackburn, các cầu thủ MU hiểu rằng chỉ có chiến thắng trước Norwich mới giúp họ còn cơ hội bám đuổi “người hàng xóm”. Và phải tới những phút bù giờ, Quỷ đỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Một trận đấu như làm thót tim các manucians và nó để lại không ít lời xì xào về sức mạnh của nhà ĐKVĐ, đến mức HLV Ferguson thừa nhận: “Norwich xứng đáng có 1 điểm”. Nếu không có vận may song hành, e rằng họ đâu thể rời Carrow Road với niềm vui trọn vẹn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính tinh thần chiến đấu hết mình hay tạm gọi là bản lĩnh trong MU đã phát huy đúng lúc.

MU vẫn âm thầm bám sát

Chiến thắng ấy “xấu xí”? Cứ cho là như vậy nhưng ở giai đoạn gay cấn như hiện tại, khía cạnh ấy được Ferguson tạm gác lại. Bởi đơn giản rằng mọi thứ cần phải trơn tru nhất có thể trước ngày diễn ra trận derby Manchester. Tourmalet khủng khiếp đã kết thúc với một kết quả trên cả mong đợi (thắng Arsenal và Liverpool, hòa Chelsea khi bị dẫn trước tới 3 bàn), thế nên MU không được phép sai lầm trước những đối thủ dưới cơ. Lịch thi đấu từ nay cho tới ngày đại chiến tại Etihad khá dễ thở và đó sẽ là điểm tựa, là niềm tin cho Quỷ đỏ. Ngay vẫn còn chuyến hành quân tới White Hart Lane cuối tuần này thì các manucian cũng không đến mức bi quan. Vì Tottenham vừa nhận cú sốc trước Arsenal và vì trong quá khứ, MU luôn là “ông kẹ” của đội bóng này.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, lời tiên đoán “trận derby Manchester lượt về sẽ là trận Chung kết của mùa giải” của Sir Alex Ferguson chuẩn bị xảy ra…
QT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục