CR7: Tràn ngập nỗi thất vọng!

08:41 Thứ năm 14/06/2012

Có thể Bồ Đào Nha đã thắng và đã kiếm được ba điểm quý giá, có thể cổ động viên của họ tạm yên tâm về cơ hội đi tiếp vẫn còn nằm trong tầm tay. Song điều đáng buồn nhất là người đội trưởng CR7 với biết bao hy vọng lại đã có một trận đấu quá thất vọng. Những mong mỏi Ronaldo tỏa sáng đã không được đáp lại, thay vào đó là ba cơ hội ngon ăn bị bỏ phí và một chiếc thẻ vàng vô duyên.

Trận đấu của Bồ Đào Nha và Đan Mạch ở bảng B có rất nhiều chi tiết cũng như điểm nhấn đáng để người xem và người viết bài bình này đưa ra bàn luận. Song riêng cá nhân tác giả, một người yêu bóng đá và thần tượng tuyển thủ người Bồ CR7 thì điểm nhấn chính là màn trình diễn tràn ngập nỗi thất vọng của Ronaldo. Tôi có cảm giác CR7 của tối 13/06 không phải là CR7 tôi hâm mộ khi đôi chân nặng trĩu, ánh mắt u buồn và cảm giác ghi bàn đã bị lấy mất. Chắc chắn đây không chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân tôi mà có lẽ là của rất nhiều cổ động viên trung thành tuyển Bồ Đào Nha cũng như fan hâm mộ Ronaldo.

CĐV khiêu khích, sức ép tâm lý và 1 ngày không thể tồi tệ hơn cho Ronaldo - Ảnh: Internet

Trước giờ bóng lăn thì CR7 đã phát biểu: “Chắc chắn tôi sẽ làm được điều gì đó để người ta không còn trách móc mình nữa”. Song khi trận đấu kết thúc, tiếng còi của trọng tài chính vang lên người ta không còn được nhìn thấy hình ảnh ngẩng đầu cười kiêu ngạo quen thuộc của CR7, mà thay vào đó là hình ảnh cúi đầu lặng lẽ bước nhanh vào hành lang đường hầm. Có lẽ chính anh cũng hiểu hơn ai hết mình đã suýt nữa đẩy đồng đội cũng như người hâm mộ Bồ Đào Nha xuống địa ngục. Cũng thật may mắn ngay sau đó cứu cánh Varela đã lên tiếng ở thời điểm quan trọng nhất, bàn thắng giúp CR7 bớt đi phần nào cơn mưa chỉ trích và nỗi thất vọng.

Song nói gì đi nữa trận đấu này Ronaldo đã không thể hiện được mình, anh đá chỉ bằng một nửa khả năng mình có, khâu dứt điểm còn thua cả “gã đồ tể” Pepe, thật khó tin! Tôi biết có một sức ép vô hình đè nặng trên vai Ronaldo, anh cũng mong muốn ghi bàn để giải tỏa tất cả và anh đã cố gắng. Nhưng những cố gắng đã diễn ra là không đủ và tràn ngập một nỗi thất vọng cho những ai đã kỳ vọng, đã hâm mộ anh. Có thể sức ép là lớn đấy, đội bạn chơi áp sát và sẵn sang phạm lỗi đó thì pha bóng đối mặt thủ thành tuyển Đan Mạch kia biết lấy lý do gì giải thích cho thỏa đáng?!

Ronaldo đã ghi đến 60 bàn thắng ở mùa giải này trong màu áo CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, một con số ấn tượng và mọi tiền đạo đều mơ ước làm được như vậy. Thế mà việc đó lại trở thành nhiệm vụ bất khả thi ở một trận đấu mà anh là tâm điểm của những đường chuyền, những cơ hội ngon ăn nhất mà đáng ra chúng dành cho các tiền đạo. Chắc chắn Ronaldo sẽ là cầu thủ có số điểm được chấm thấp nhất khi cho bất cứ ai có xem trận đấu này được quyền chấm đánh giá.

Bảng B là bảng tử thần, Bồ Đào Nha muốn đi tiếp thì phải vượt qua những cái tên rất nặng là Đức và Hà Lan. Nhưng nhìn cách chơi của CR7 thì thật khó để hy vọng anh sẽ tỏa sáng ở lượt đấu cuối và các đồng đội của anh ở tuyển Bồ Đào Nha sẽ lấy ai để làm điểm tựa tinh thần? HLV trưởng Paulo Bento đã tin tưởng và trao chiếc băng đội trưởng nhưng có lẽ CR7 không thật xứng đáng với niềm tin yêu đó.

Bóng đá cũng như cuộc sống, điều này là hoàn toàn đúng vì trong bóng đá cũng có những thăng trầm như cuộc đời một con người. CR7 cuối cùng cũng là một con người, anh không phải là một đấng siêu nhiên và có thể tự quyết định số phận của mình. Song anh cần phải nhận thức được hình ảnh, vị trí của mình có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi đấu chung của tuyển Bồ Đào Nha ở Euro 2012 này.

Vì vậy hãy thức tỉnh, hãy đối mặt với nỗi thất vọng và lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng những bàn thắng đi CR7 ơi!

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục