Cuộc đối đầu giữa Napoli và Como ở vòng đấu tới Serie A không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự xuất sắc của hai CLB, mà còn vì màn tái ngộ thú vị trên băng ghế huấn luyện: Antonio Conte đối đầu Cesc Fabregas. Hai người từng là thầy trò tại Chelsea và giờ họ gặp lại nhau với tư cách hai HLV – trong một trận đấu mà báo chí Ý mô tả là “đầy chất kịch tính”.
Nhà báo kỳ cựu Tony Damascelli, viết trên tờ Il Giornale, đã dùng hình ảnh “bài kiểm tra ở đại học” để nói về Como – đội bóng mà Fabregas đang dẫn dắt. Theo ông, đội bóng tân binh đã “đủ trưởng thành” để đối đầu với nhà vô địch Serie A, dù thử thách tại sân Maradona là vô cùng khắc nghiệt. “Trận đấu Fabregas – Conte hứa hẹn sẽ có vài màn kịch sân khấu,” Damascelli bình luận, ngụ ý rằng cả hai đều là những cá tính mạnh, không dễ nhường nhịn.
Antonio Conte, người đang dẫn dắt Napoli bảo vệ chức vô địch, vẫn duy trì thành tích ấn tượng trên sân nhà. Dưới thời ông, Napoli biến sân Maradona thành một pháo đài thực sự. Trận gặp Como vì thế mang ý nghĩa đặc biệt: không chỉ là cơ hội để củng cố ngôi đầu, mà còn là màn thử nghiệm chiến thuật trước khi đội bước vào giai đoạn khốc liệt ở châu Âu.
Ở phía bên kia, Cesc Fabregas tiếp tục hành trình trưởng thành trong vai trò HLV. Anh không còn là cầu thủ tài hoa từng tung hoành ở Ngoại hạng Anh. Trong vai trò HLV, anh như một người đàn anh, dẫn dắt một tập thể trẻ trung, kỷ luật và đang khao khát khẳng định mình. Với Fabregas, chuyến làm khách tại Napoli là phép thử cho tham vọng và bản lĩnh của Como.
Nhưng điều khiến giới truyền thông quan tâm hơn cả lại nằm ở mối duyên nợ giữa hai nhân vật chính. Conte từng huấn luyện Fabregas tại Chelsea, và mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng êm đẹp. Khi còn thi đấu, Fabregas từng bày tỏ sự bất đồng với cách Conte xử lý nhân sự, dù cả hai cùng giành danh hiệu Ngoại hạng Anh. Giờ đây, họ tái ngộ trong một bối cảnh hoàn toàn khác – với hai triết lý, hai thế hệ và hai con đường riêng.
Cá tính của Fabregas càng được nhấn mạnh khi nhớ lại vụ tranh cãi với Igor Tudor. Khi Tudor, lúc đó còn là HLV Juventus, nói rằng Como là “đội bóng nhỏ” và Fabregas “được chọn hết cầu thủ mình muốn”, cựu danh thủ Tây Ban Nha lập tức phản pháo: “Có lẽ ông ấy không hiểu rõ tình hình. Ông ấy dẫn dắt một CLB lớn, còn chúng tôi sống trong thực tế khác.”
Những lời qua tiếng lại ấy chỉ càng làm nổi bật bản lĩnh và cá tính mạnh của Fabregas – điều sẽ khiến cuộc gặp gỡ giữa anh và Conte tại sân Maradona thêm phần hấp dẫn. Hai con người từng sát cánh, giờ đứng ở hai đầu chiến tuyến, cùng khao khát chứng minh bản thân. Và như Tony Damascelli đã nói, “sẽ chẳng thiếu những màn kịch tính trên sân khấu Serie A cuối tuần này.”














