Atalanta đã cầm hòa Milan dù bị dẫn trước từ sớm.
AC Milan đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn khi liên tiếp đánh rơi điểm số ở Serie A. Trận hòa 1-1 trước Atalanta mới đây là lần thứ hai liên tiếp thầy trò Max Allegri không thể giành chiến thắng dù có lợi thế dẫn trước. Sau khi Ricci mở tỷ số, Milan dần đánh mất thế trận và để Ademola Lookman gỡ hòa, khiến họ bị Napoli bỏ xa ba điểm trên bảng xếp hạng.
Điều khiến người hâm mộ thất vọng không chỉ là kết quả, mà là cách Milan thi đấu. Sau bàn thắng sớm, họ thi đấu thiếu lửa, thiếu sự kết nối và phải nhờ tới phản xạ xuất thần của thủ môn Mike Maignan mới giữ được 1 điểm. Allegri phát biểu sau trận rằng đội bóng “chỉ cần siết chặt hàng ngũ”, nhưng rõ ràng vấn đề không còn nằm ở chiến thuật, mà ở tinh thần và động lực thi đấu.
Rafael Leao chính là biểu tượng cho sự chững lại ấy. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ thi đấu 45 phút, không ghi bàn, không kiến tạo và thậm chí không tung nổi cú sút nào. Anh chỉ có 13 lần chạm bóng, không một lần xuất hiện trong vòng cấm, tạo ra 0 cơ hội – một thống kê đáng báo động với cầu thủ từng là niềm cảm hứng tấn công số một của Milan mùa trước. Dù Allegri lý giải việc rút Leao ra vì “vấn đề ở hông”, nhưng thực tế, phong độ sa sút và thái độ mờ nhạt mới là nguyên nhân sâu xa.
Leao có trận đấu nhạt nhòa trên hàng công Rossoneri.
Ở tuyến giữa, Luka Modric tiếp tục được tin tưởng đá chính. Dù duy trì tỷ lệ chuyền chính xác cao (94%), tiền vệ 40 tuổi không còn tạo được đột biến. Những pha xử lý của anh thiếu tốc độ và khả năng xuyên phá, chỉ có ba đường chuyền vào khu vực một phần ba sân đối phương và không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào. Thể lực suy giảm khiến Modric khó theo kịp nhịp độ cao của Serie A hiện tại, nhất là trước các đối thủ giàu năng lượng như Atalanta.
Milan cũng đang chịu ảnh hưởng lớn từ chấn thương khi Rabiot và Pulisic vẫn chưa thể trở lại. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là tinh thần thi đấu. Họ kiểm soát bóng tới 60% nhưng thiếu ý tưởng, trong khi Napoli lại chơi với tinh thần hứng khởi, sẵn sàng pressing và tấn công dồn dập. Khoảng cách ba điểm trên bảng xếp hạng là con số nhỏ, nhưng phản ánh sự khác biệt rõ rệt về khát khao giữa hai đội.
Trận hòa tại Bergamo giống như hồi chuông cảnh tỉnh cho Allegri và các học trò. Khi Napoli đang bứt tốc bằng niềm tin và sức sống, Milan lại để sự mệt mỏi và thiếu quyết tâm bao trùm. Nếu không sớm lấy lại tinh thần chiến thắng, đội bóng áo đỏ đen có thể sẽ sớm bị loại khỏi cuộc đua Scudetto ngay từ giữa mùa giải – điều mà người hâm mộ chắc chắn không muốn chứng kiến thêm lần nữa.














