![]() |
| Mario Balotelli |
Hoàn cảnh xuất thân của Balotelli rất khác so với tất cả những cầu thủ khác ở EURO và cả đội tuyển Italia. Anh sinh ra trong một gia đình gốc Ghana nghèo và có một tuổi thơ dữ dội đúng nghĩa vì không được cho đi học đến nơi đến chốn, sự nghèo đói và những tệ nạn xã hội luôn bủa vây, sẵn sàng nuốt chết bất cứ ai dính vào nó. Sau đó, vì hoàn cảnh quá nghèo không thể nuôi anh nên Balotelli được đem gởi nuôi bởi một gia đình Italia có điều kiện khác.
Có lẽ đó là nỗi đau lớn nhất khiến cho mối quan hệ của anh và cha mẹ ruột luôn căng thẳng. Và cũng là vết sẹo lớn thay đổi quan niệm sống để tạo ra một Balotelli tài năng nhưng quậy phá, tốt bụng nhưng dị hợm, luôn muốn gây chú ý bằng những hành động khác người bình thường. Song Balotelli đã vượt qua được tất cả những điều đó để trở thành cầu thủ quốc tế có tiếng tăm và là cầu thủ da đen đầu tiên được khoác áo tuyển quốc gia Italia là một thành tích tuyệt vời.
Hãy đừng vội trách giận những thói hư tật xấu của siêu quậy vì nó là “di chứng” của một thời đã qua mà có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh của anh cũng như vậy thôi. Người ta vẫn thường động viên nhau rằng hãy nhìn lên quá khứ để phấn đấu, chứ đừng nhìn lại quá khứ để thụt lùi. Thì Balotelli đã làm đúng như vậy và đã đi lên, đã trưởng thành hơn rất nhiều từ sao những lộn xộn với Jose Mourinho ở Inter Milan đầu năm 2009.
Trận gặp CH Ireland, những phút cuối trận Balotelli mới được HLV Prandelli cho vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng chỉ cần ít phút ngắn ngủi được ra sân thì siêu quậy đã có một bàn thắng cho riêng mình. Chắc chắn sau siêu phẩm vẽ tranh của Pirlo ở trận Italia gặp Croatia, thì bàn thắng của Balotelli là đẹp nhất. Một bàn thắng hội đủ tất cả những điểm đặc biệt đó là óc quan sát tinh tế, chọn điểm rơi và xử lý nhanh chóng, dứt điểm dứt khoát và kết quả là một pha làm bàn rất đẳng cấp.
Tuyển Italia sau những khởi đầu gian nan đã lấy lại hình ảnh, thể diện của mình khi tự tay đoạt lấy tấm vé đi tiếp một cách thuyết phục. Còn fan hâm mộ cậu bé hư Balotelli thì có thể mỉm cười vì thần tượng của mình đã nổ súng. Biết đâu đấy, chính bàn thắng này sẽ khơi mào cho Balotelli chơi hay hơn, ghi bàn nhiều hơn ở những trận đấu sau.
Nụ cười đã trở lại với màu áo thiên thanh và nụ cười cũng đã trở lại với siêu quậy Mario sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu Italia và Ireland. Con đường trước mắt của Italia còn rất nhiều chông gai và Balotelli còn phải chứng minh rất nhiều giá trị bản thân mình. Song hãy nhớ rằng tuyển Italia là đội bóng càng đi sâu càng đá hay và Balotelli luôn biết cách tỏa sáng như câu nói “Why always me?!” nổi tiếng của mình.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
00:00 30/11/-0001















