Thầy bất lực
Cuối tuần qua, mọi chuyện lùm xùm ở sân Old Trafford tưởng chừng như đã lắng xuống khi MU có chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước đội bóng có dấu hiệu sinh khá mạnh mẽ Crystal Palace. Quan trọng hơn, cặp song sát trên hàng công của MU sau bao nhiêu ngày chơi cùng nhau đã lại ghi bàn.Thế nhưng mọi chuyện đã xấu đi rất nhanh chỉ trong vòng mấy ngày.
Không nói cũng biết, mục tiêu top 4 đang ngày càng xa rời “Quỷđỏ”, con đường ngắn nhất để họ có vé dự Champions League năm sau là phải vô địch C1. Lá thăm may rủi đã giúp MU nhẹ gánh phần nào khi chỉ phải gặp một đội bóng nhẹ cân là Olympiakos. Nào ngờ đội bóng đến từ xứ sở của các vị thần đã có một ngày thi đấu quật cường và chiến thắng cực kì thuyết phục. Thất bại ở nơi được coi là con đường sống cuối cùng không biết ban lãnh đạo của MU sẽ giữ ông Moyes đến bao giờ nữa. Chỉ biết ông đang khá bất lực trên sân bóng.
Khách quan mà nói, ông Moyes đang sở hữu một đội hình MU yếu nhất trong khoảng 10 năm trở lại. Trong cuộc đối đầu với Olympiakos, ông Moyes đã ưu tiên kinh nghiệm trận mạc của 2 cựu binh là Rio Ferdinand và Vidic. Nào ngờ sự chậm chạp của 2 lão tướng này đã báo hại MU. Người ta chê ông Moyes dở về chiến thuật. Nhưng không biết phải thay ai vào để đá trung vệ. Không lẽ thay luôn người đội trưởng? Tin chắc rằng, nếu ông Moyes mạnh tay đày Vidic lên ghế dự bị thì ông sẽ bị “đá” đi nhanh hơn nữa. Còn để Vidic trên sân thì kết quả đã bày ra đấy. Ai cũng chê David Moyes, tuy nhiên hãy hiểu cho sự bất lực của vị thuyền trưởng này.
![]() |
| Sự thất vọng của các cầu thủ M.U. Ảnh: Internet |
Trò cũng bất lực
Mấy ngày qua người ta đã nói nhiều về Persie khi anh tỏ thái độ không hài lòng về trận thua của đội nhà trước Olympiakos. Rõ ràng, những ngày thi đấu ở Arsenal hay MU của năm trước, chưa bao giờ Persie phải chịu thảm cảnh như thế này. Ở Arsenal, anh có thể không đạt được danh hiệu trong một thời gian dài. Song chưa bao giờ thua một cách bạc nhược trước các đội bóng nhỏ ở châuÂu. Ngay cả MU của năm ngoái dù thua nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu vì họ thua một Real quá xuất sắc. Giữa tuần qua, Persie bất lực trước khung thành của Olympiakos, có thể đây là lí do anh trút giận lên vị huấn luyện viên đáng thương của mình.
Về tình có thể thông cảm cho Persie trước những phát ngôn như vậy. Tuy nhiên về lí, đây là hành động không thể chấp nhận được, nhất là trong tình cảnh câu lạc bộ khó khăn. Trước khi trách cứ David Moyes này nọ, anh hãy tỏ ra chuyên nghiệp và ghi những bàn thắng để vực dậy một MU đang rệu rã. Ở MU lúc này, chỉ có anh và Rooney là hai con người dày dặn kinh nghiệm nhất và có tiếng nói nhất. Nếu ngay cả anh cũng“bỏ chạy” khỏi con tàu đắm thì MU sẽ “tội nghiệp” lắm.















