Arsenal từng là một trong hai thế lực vượt trội tại Premier League hồi cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, họ từng thống trị bóng đá Anh với lối đá ban bật đầy ảo diệu, thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới và kiếm về rất nhiều fans.
Sau đó The Gunners sa sút thậm tệ kể từ khi chuyển sang sân vận động mới mang tên Emirates. Dù cho vẫn thường xuyên lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh nhưng danh hiệu vô địch thì đã ngoảnh mặt với họ từ mùa giải bất bại huyền thoại 2003/04. Tuy nhiên, mọi chuyện đang tốt lên và Pháo thủ đã trở lại là một thế lực lớn tại giải đấu.
Tháng 12 năm 2019, ban lãnh đạo Arsenal đã đưa ra một quyết định được đánh giá là vô cùng mạo hiểm vào thời điểm đó khi thuê Mikel Arteta - một huấn luyện viên trẻ mới 37 tuổi và chưa có kinh nghiệm cầm quân về dẫn dắt đội bóng, nơi mà chính ông treo giày 3 năm trước đó.

Arteta từng thẳng tay gạt bỏ ngôi sao Mesut Ozil trong quá khứ...
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khi ấy kế thừa một đội bóng đã không thể giành quyền tham dự Champions League trong ba mùa giải, một phòng thay đồ đầy rẫy những bất ổn và cá tính lớn tới từ các ông sao có thu nhập cao ngất ngưởng như Mesut Ozil, David Luiz, Alexandre Lacazette hay Pierre-Emerick Aubameyang.
Hai mùa giải đầu tiên, The Gunners vẫn chơi kém cỏi, nhưng Arteta đã có được cú hích lớn về mặt tinh thần, đó là danh hiệu FA Cup mùa 2019/20. Đáng nói hơn, trên đường tới chức vô địch kể trên, Pháo thủ đã đánh bại cả Manchester City và Chelsea bằng lối chơi phản công đầy tốc độ.
Ông cũng được đánh giá rất cao về con mắt nhìn người khi đã thực hiện thành công nhiều thương vụ mua bán vô cùng chất lượng. Arteta kiên quyết đẩy đi các ngôi sao hết thời để mang về nhiều cái tên trẻ trung hơn, những người đang là trụ cột của câu lạc bộ như Martin Odegaard hay Gabriel Magalhaes.

...để giờ đây ông đang thành công với những cầu thủ trẻ do chính mình dìu dắt.
Ông cũng nuôi dưỡng những tài năng của học viện như Bukayo Saka, Gabriel Martinelli hay Reiss Nelson để giờ đây tất cả đều đóng vai trò quan trọng cho tham vọng giúp Arsenal trở lại ngôi vương Premier League sau 20 năm chờ đợi. Tất cả là một hành trình đầy tự hào của người đàn ông sinh năm 1982.
Trước khi vòng đấu thứ 37 diễn ra vào cuối tuần này, Pháo thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 83 điểm, hơn nhà đương kim vô địch Man City 1 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Với nhiều cổ động viên trung lập, cơ hội để đội chủ sân Emirates lên ngôi là không quá sáng sủa, nhưng Arteta không nghĩ vậy.
Ít nhất thì huấn luyện viên 42 tuổi đang giữ được sự tự tin của mình. Ông tin rằng nếu như đánh bại được kình địch một thời là Manchester United vào tối ngày mai, khả năng để The Gunners phế truất ngôi vương của The Citizens là có cơ sở. Trên hết, Arsenal không cần nghĩ nhiều vào lúc này, cái họ cần là thắng cả hai trận đấu còn lại.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam