Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Lạ lùng Zaha
Hồi đầu năm nay, Zaha vẫn được xem là một trong những viên ngọc quý nhất của bóng đá Anh và được dự báo một tương lai xán lạn. Khi ấy, vừa xuất hiện thông tin M.U mua được chàng trai sinh ra tại Abidjan này từ Crystal Palace và anh sẽ chính thức gia nhập CLB chủ sân Old Trafford vào hè 2013.
Trong tour du đấu, Moyes cũng cho thấy ông khá tin tưởng vào cậu học trò mới khi dùng Zaha trong tất cả các trận giao hữu. Zaha thậm chí đã ghi bàn đầu tiên cho M.U trước Cerezo Osaka để giúp Red Devils có trận hòa 2-2. Khi đội bóng của Moyes gặp Wigan ở trận tranh Community Shield, Zaha còn được xếp đá chính.
Ấy vậy mà kể từ sau chiến thắng ấy, số 29 của M.U bị giam cầm trên băng ghế dự bị để mãi đến cuộc gặp Norwich ở vòng 4 League Cup vừa qua, anh mới được xung trận (và chơi khá ấn tượng). Vì sao bỗng dưng Zaha bị đối xử như con ghẻ dù anh là mẫu cầu thủ ưa thích của Moyes với nền tảng thể lực cực tốt?
![]() |
Zaha vẫn được xem là một trong những viên ngọc quý nhất của bóng đá Anh |
Có những tờ báo lá cải từng đồn thổi rằng Zaha đã lên giường với cô con gái rượu của Moyes, Lauren. Thế là ông bố khó tính Moyes cấm tiệt con gái giao du với học trò vì vốn không ủng hộ hôn nhân giữa người da trắng và da màu. Hơn nữa, Moyes thừa biết Zaha có lý lịch không sạch sẽ, khi anh trai là một tay xã hội đen khét tiếng.
Chỉ vì vài câu nói
Tuy nhiên, sự thật là Moyes vẫn đánh giá rất cao Zaha cho đến trước màn chạm trán Wigan và coi anh là thành phần nòng cốt của M.U trong mùa này. Xin lưu ý rằng đến những cầu thủ lão làng ở M.U như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wayne Rooney hay thuộc hàng sao số như Robin van Persie cũng chẳng được góp mặt trong mọi trận giao hữu hè 2013 như Zaha.
Chỉ khi cuộc đấu với Wigan khép lại, Moyes mới nhìn Zaha bằng một con mắt khác. Phút 61 trận ấy, Moyes rút Zaha ra sân thay bằng Antonio Valencia khi số phận trận đấu đã an bài vì thời điểm đó, M.U đang dẫn 2-0 nhờ 2 pha lập công của Van Persie. Trên đường vào khu kỹ thuật, Zaha giơ tay lên vỗ nhưng ánh mắt anh cho thấy sự không hài lòng.
Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của cựu ngôi sao Crystal Palace cho M.U, và anh chơi không hề tồi. Community Shield 2013 cũng là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của Zaha. Vì thế, anh muốn nhận nó với tư cách một cầu thủ được đá trọn vẹn 90 phút, chứ không phải bị thay ra giữa chừng. Thế nên khi đi đến hàng ghế dự bị, Zaha mới cởi phăng chiếc áo đấu M.U và vứt toẹt xuống ghế nhằm bày tỏ sự tức giận.
Moyes thấy vậy liền chạy tới vỗ vai: “Hãy bình tĩnh đi cậu nhóc. Còn nhiều cơ hội phía trước cho cậu thi đấu”. Vốn đang trong trạng thái ức chế, Zaha đáp lại: “Tôi xin lỗi nhưng ngài có thể bình tĩnh được không nếu đột nhiên từ trên khán đài Sir Alex Ferguson đi xuống và nói rằng hãy tạm nghỉ một lát để ông ấy huấn luyện thay cho? Trước khi đến M.U, ngài cũng đang tay trắng giống như tôi. Ngài hẳn phải hiểu rõ ý nghĩa của danh hiệu này lớn như thế nào với tôi chứ. Tôi không nghĩ rằng với những gì đã thể hiện, tôi xứng đáng bị thay ra”.
![]() |
Moyes và Zaha |
Ngồi bên cạnh Zaha khi ấy là Jonathan Evans. Trung vệ người Bắc Ireland sau khi nghe Zaha nói những câu đầy gay gắt với Moyes đã cố gắng đưa tay lên miệng anh che lại. Mặc dù vậy, Zaha gạt phăng bàn tay người đàn anh ra và tiếp tục lời qua tiếng lại với Moyes. Thật lạ khi Moyes đứng đó, nhìn Zaha với một ánh mắt hình viên đạn nhưng lại không nói một lời nào ngoài câu “ok” để khép lại cuộc hội thoại.
Sau đó, chiến lược gia người Scotland quay lưng về phía Zaha và tiếp tục chỉ đạo đám học trò trên đường piste. Zaha có lẽ không bao giờ ngờ được rằng những lời của anh đã khiến Moyes từ quý chuyển sang ghét. Thời còn ở Crystal Palace, Zaha vẫn hay “lèm bèm” như thế nhưng Ian Holloway không chấp anh. Vả lại, Holloway không thể loại Zaha khi anh là mắt xích quan trọng nhất trong đội hình The Glaziers.
Sự nghiệp thế là tiêu tan?
Song Moyes có thể vì đây là M.U, chứ không phải Crystal Palace. Trong tay Moyes còn nhiều gương mặt khác đủ sức thay thế vai trò của Zaha. Sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Anfield, Zaha đến gặp Moyes trong văn phòng, để xin được đá chính trước CLB cũ ở trận sau đó. Tuy nhiên, câu trả lời mà anh nhận được là: “Sao cậu không đi xin Sir Alex ấy, xin tôi làm gì. Xin tôi thì chắc chắn tôi không cho đâu”.
Nghe xong, Zaha hiểu ra ngay vấn đề. Thế là ngày 22/9, Zaha đến nhà Moyes nhằm xin lỗi ông nhưng lấy cớ là dự sinh nhật Lauren, con gái Moyes và là một người bạn khá thân của anh. Chính vì thấy Zaha đến nhà Moyes tặng quà cho Lauren nên giới truyền thông Anh mới đồn rằng 2 người có quan hệ tình cảm.
Sự thực là Zaha tới với mục đích chính là cầu xin sự tha thứ từ Moyes và nhờ Lauren trợ giúp. Lauren đã thuyết phục được bố cùng ngồi thưởng thức chai rượu vang Petrus đắt tiền mà Zaha mang tới. Nhưng chỉ có vậy, cho đến khi buổi đối ấm kết thúc, Moyes vẫn chưa nói rằng ông sẽ tha thứ cho cậu học trò mà chỉ gật gù sau những lời giải thích không mấy thuyết phục và khá ấp úng của Zaha.
Đó là lý do mãi đến trận gặp Norwich vừa qua, Zaha mới được thi đấu lại. Và dù đã chơi tốt, anh nhiều khả năng sẽ lại phải làm khán giả bất đắc dĩ ở các trận sắp tới. Tương lai của Zaha tại Old Trafford vẫn là một dấu hỏi lớn…
|