Huyền thoại "Thánh" Paul
Nhớ ngày nào Paul mới ra nghề… thầy bói đoán kết quả ở World Cup 2010 tại bể thủy tinh ở trung tâm hải dương học Oberhausen (Đức), ai cũng cho là chuyện tầm phào. Không ngờ Paul đoán trận nào trúng trận đó dù về bản chất bạch tuộc là loài… mù màu nên việc dán lá cờ của 2 đội bóng gặp nhau ở 2 hộp hình như chẳng liên quan gì.
Khi Paul đoán trúng 3 trận đầu, người ta cho là có trò “bịp bợm” nào đó, nhưng đến trận thứ tư là Đức đại thắng Anh đến 4-1 mà Paul vẫn đoán trúng thì tên tuổi của chú bạch tuộc quê ở Weymouth, Dorset (Anh) đã nổi rần rần toàn cầu và bắt đầu được một số tín đồ mê đỏ đen xưng tụng là…"Thánh".
Trận cầu Đức – Anh đó thể hiện sự công tâm của Paul vì giữa tình cảm và… bói kết quả là hai chuyện khác nhau. Dù nước Anh là quê hương của Paul nhưng không vì vậy mà “trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu”.
Tuyển Anh thua tan nát nhưng người Đức sướng muốn điên khi ở trận tứ kết, Paul lại chọn hộp có quốc kỳ ba màu Đỏ-Đen-Vàng thay vì hộp Xanh-Trắng là màu cờ Argentina. Kết quả Đức "giã" đội bóng của Messi do huyền thoại Maradona làm HLV trưởng với tỷ số còn kinh dị hơn: 4-0.
Nhiều người vẫn chưa chịu tin, cứ cho là “Thánh” Paul "ăn rùa". vì hồi Euro 2008, Paul cũng dự đoán 6 trận nhưng sai đến 2, trong đó trận đoán sai quan trọng nhất là trận chung kết khi “bảo” Đức thắng Tây Ban Nha.
Ở trận bán kết, Tây Ban Nha – Đức ở World Cup 2010, khi Paul thò vòi vào chiếc hộp có màu cờ Đỏ-Vàng thì cả nước Đức tái mặt. Lắm người rủa Paul là… ngu, có kẻ bảo Paul sẽ mắc sai lầm như trận chung kết Euro 2008. Nhưng Paul lại đúng và lắm fan cuồng Đức sau trận bán kết muốn kéo đến trung tâm Hải dương Oberhausen để lôi Paul ra làm món… bạch tuộc nướng muối ớt.
Đời là thế, thắng cười ha hả còn thua thì đòi "thịt", đòi băm vằm ăn tươi nuốt sống.
Sự nghiệp đỉnh cao và trở thành huyền thoại của Paul kết thúc với kết quả trận cuối cùng: Tây Ban Nha là nhà vô địch World Cup 2010. Ngày 26.10.2010, "Thánh" Paul qua đời trong lúc ngủ ở độ tuổi 2,5 năm. So với tuổi trung bình 3 năm của loài bạch tuộc, Paul đi” sớm đến 6 tháng. Nhiều người tin rằng vì “thiên cơ bất khả lộ” mà Paul toàn để lộ thiên cơ nên phải “đi” sớm.
Sau World Cup 2010, Paul là một trong những cái tên được rất nhiều người Tây Ban Nha đặt cho những đứa trẻ ra đời. Sinh ở Anh, thành danh ở Đức nhưng cuối cùng “Thánh” Paul được công nhận là công dân danh dự Tây Ban Nha.
Không có truyền nhân vì lý do… nhân đạo
Lúc còn sống, Paul có đối thủ là vẹt Mani ở Singapore nhưng sau khi đoán trúng 4 trận tứ kết, vet phán" Hà Lan thắng Tây Ban Nha ở chung kết.
Từ khi Paul ra đi, cứ đến mùa banh bóng, người ta lại cố lôi một con vật nào đó để làm truyền nhân của “Thánh” Paul. Nào là Voi Nelly, nào là Cá hổ Pele, nào là Rùa đầu to Cabecao hay lạc đà Shahenen…
Trong số này lạc đà Shaheen ở Dubai (UAE) là khả quan nhất khi đoán đúng 4 trận ở World Cup 2014: Ý-Anh, TBN-Hà Lan, Brazil-Croatia, Argentina-Bosnia nhưng tối qua, đến trận Bồ Đào Nha – Đức thì lạc đà Shaheen lại chọn cờ của… Bồ.
Ở Việt Nam, hôm trận khai mạc World Cup giữa Brazil-Croatia, đài VTV lặn lội ra đâu ngoài Quảng Ninh kiếm chú cá heo để dự đoán theo kiểu thảy bóng rổ. Kết quả: chú cá heo này “dự” trận khai mạc có kết quả… hòa. Sau lần "dự...trật như thần" này, màn dùng động vật tiên tri của VTV coi như… dẹp tiệm.
Paul ra đi mà không kịp truyền nghề (hoặc không muốn truyền) nhưng máu đỏ đen hay thói ham vui của con người thì không chịu dừng lại. Người ta cứ muốn tìm một “Paul đệ nhị” nhưng tìm mãi mà không có ra.
Tiếc nhớ Paul, hãng Google hôm nay đã để hình ảnh trang chủ là “Thánh” Paul với chiếc vòng tròn hào quan trên đầu (ý là bảo đã lên Thiên đàng từ lâu rồi) giơ hai tay giữa hai hộp Bỉ và Algeria.
Paul không truyền nghề cho đệ tử cũng phải vì nhớ ngày nào khi Paul lên hương thì tại một xứ sở xa xôi là Hà Nội nước Việt Nam biết bao nhiêu chú bạch tuộc đã trở thành món ăn thời thượng trên khắp các vỉa hè...
Oan trái chi mà lắm quá, không truyền nghề là đúng. Giả như Paul mà truyền nghề cho chú chó nào đó thì chắc ở Việt Nam loài cẩu vốn đã lên bờ xuống ruộng thì nay chỉ biết vái tay mà… khóc ròng.
Nhớ ngày nào Paul mới ra nghề… thầy bói đoán kết quả ở World Cup 2010 tại bể thủy tinh ở trung tâm hải dương học Oberhausen (Đức), ai cũng cho là chuyện tầm phào. Không ngờ Paul đoán trận nào trúng trận đó dù về bản chất bạch tuộc là loài… mù màu nên việc dán lá cờ của 2 đội bóng gặp nhau ở 2 hộp hình như chẳng liên quan gì.
![]() |
| Đây chính là lý do "Thánh" Paul quyết không truyền nghề bói toán |
Khi Paul đoán trúng 3 trận đầu, người ta cho là có trò “bịp bợm” nào đó, nhưng đến trận thứ tư là Đức đại thắng Anh đến 4-1 mà Paul vẫn đoán trúng thì tên tuổi của chú bạch tuộc quê ở Weymouth, Dorset (Anh) đã nổi rần rần toàn cầu và bắt đầu được một số tín đồ mê đỏ đen xưng tụng là…"Thánh".
Trận cầu Đức – Anh đó thể hiện sự công tâm của Paul vì giữa tình cảm và… bói kết quả là hai chuyện khác nhau. Dù nước Anh là quê hương của Paul nhưng không vì vậy mà “trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu”.
Tuyển Anh thua tan nát nhưng người Đức sướng muốn điên khi ở trận tứ kết, Paul lại chọn hộp có quốc kỳ ba màu Đỏ-Đen-Vàng thay vì hộp Xanh-Trắng là màu cờ Argentina. Kết quả Đức "giã" đội bóng của Messi do huyền thoại Maradona làm HLV trưởng với tỷ số còn kinh dị hơn: 4-0.
Nhiều người vẫn chưa chịu tin, cứ cho là “Thánh” Paul "ăn rùa". vì hồi Euro 2008, Paul cũng dự đoán 6 trận nhưng sai đến 2, trong đó trận đoán sai quan trọng nhất là trận chung kết khi “bảo” Đức thắng Tây Ban Nha.
![]() |
| Lần hành nghề cuối cùng của "Thánh" Paul trước khi giải nghệ |
Ở trận bán kết, Tây Ban Nha – Đức ở World Cup 2010, khi Paul thò vòi vào chiếc hộp có màu cờ Đỏ-Vàng thì cả nước Đức tái mặt. Lắm người rủa Paul là… ngu, có kẻ bảo Paul sẽ mắc sai lầm như trận chung kết Euro 2008. Nhưng Paul lại đúng và lắm fan cuồng Đức sau trận bán kết muốn kéo đến trung tâm Hải dương Oberhausen để lôi Paul ra làm món… bạch tuộc nướng muối ớt.
Đời là thế, thắng cười ha hả còn thua thì đòi "thịt", đòi băm vằm ăn tươi nuốt sống.
Sự nghiệp đỉnh cao và trở thành huyền thoại của Paul kết thúc với kết quả trận cuối cùng: Tây Ban Nha là nhà vô địch World Cup 2010. Ngày 26.10.2010, "Thánh" Paul qua đời trong lúc ngủ ở độ tuổi 2,5 năm. So với tuổi trung bình 3 năm của loài bạch tuộc, Paul đi” sớm đến 6 tháng. Nhiều người tin rằng vì “thiên cơ bất khả lộ” mà Paul toàn để lộ thiên cơ nên phải “đi” sớm.
Sau World Cup 2010, Paul là một trong những cái tên được rất nhiều người Tây Ban Nha đặt cho những đứa trẻ ra đời. Sinh ở Anh, thành danh ở Đức nhưng cuối cùng “Thánh” Paul được công nhận là công dân danh dự Tây Ban Nha.
Không có truyền nhân vì lý do… nhân đạo
Lúc còn sống, Paul có đối thủ là vẹt Mani ở Singapore nhưng sau khi đoán trúng 4 trận tứ kết, vet phán" Hà Lan thắng Tây Ban Nha ở chung kết.
Từ khi Paul ra đi, cứ đến mùa banh bóng, người ta lại cố lôi một con vật nào đó để làm truyền nhân của “Thánh” Paul. Nào là Voi Nelly, nào là Cá hổ Pele, nào là Rùa đầu to Cabecao hay lạc đà Shahenen…
Trong số này lạc đà Shaheen ở Dubai (UAE) là khả quan nhất khi đoán đúng 4 trận ở World Cup 2014: Ý-Anh, TBN-Hà Lan, Brazil-Croatia, Argentina-Bosnia nhưng tối qua, đến trận Bồ Đào Nha – Đức thì lạc đà Shaheen lại chọn cờ của… Bồ.
Ở Việt Nam, hôm trận khai mạc World Cup giữa Brazil-Croatia, đài VTV lặn lội ra đâu ngoài Quảng Ninh kiếm chú cá heo để dự đoán theo kiểu thảy bóng rổ. Kết quả: chú cá heo này “dự” trận khai mạc có kết quả… hòa. Sau lần "dự...trật như thần" này, màn dùng động vật tiên tri của VTV coi như… dẹp tiệm.
![]() |
| Sau cú chọn lựa này, có lẽ chú lạc đà Shaheen nên quy ẩn giang hồ để tìm bình yên |
Paul ra đi mà không kịp truyền nghề (hoặc không muốn truyền) nhưng máu đỏ đen hay thói ham vui của con người thì không chịu dừng lại. Người ta cứ muốn tìm một “Paul đệ nhị” nhưng tìm mãi mà không có ra.
Tiếc nhớ Paul, hãng Google hôm nay đã để hình ảnh trang chủ là “Thánh” Paul với chiếc vòng tròn hào quan trên đầu (ý là bảo đã lên Thiên đàng từ lâu rồi) giơ hai tay giữa hai hộp Bỉ và Algeria.
Paul không truyền nghề cho đệ tử cũng phải vì nhớ ngày nào khi Paul lên hương thì tại một xứ sở xa xôi là Hà Nội nước Việt Nam biết bao nhiêu chú bạch tuộc đã trở thành món ăn thời thượng trên khắp các vỉa hè...
Oan trái chi mà lắm quá, không truyền nghề là đúng. Giả như Paul mà truyền nghề cho chú chó nào đó thì chắc ở Việt Nam loài cẩu vốn đã lên bờ xuống ruộng thì nay chỉ biết vái tay mà… khóc ròng.
Tiểu Paul |
00:00 30/11/-0001

















