Việc leo lên vị trí thứ 4 và khả năng Ngoại hạng Anh có thêm suất thứ 5 dự giải đấu danh giá nhất châu Âu đang mở ra một tương lai tươi sáng về mặt tài chính cho Quỷ đỏ.
Theo nhiều nguồn tin, nếu giành vé dự Champions League, ngân sách chuyển nhượng của M.U trong mùa hè có thể lên tới hơn 200 triệu bảng. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox cũng xác định đây là mục tiêu tối thượng, bởi nó không chỉ mang lại danh tiếng mà còn là nguồn lực tài chính khổng lồ để tái thiết đội hình.
Tuy nhiên, chuyên gia tài chính bóng đá Adam Williams lại tỏ ra hoài nghi về con số 200 triệu bảng này. Ông Williams cho rằng con số thực tế có thể thấp hơn nhiều do gánh nặng nợ nần mà đội chủ sân Old Trafford đang phải gồng gánh.
"Nếu đây là con số ròng mà không cần bán cầu thủ, tôi cực kỳ nghi ngờ," ông Williams nhận định. "Ngay cả khi có vé dự Champions League, họ cũng không đủ nguồn tiền mặt để chi tiêu mạnh tay như vậy nếu không có sự bơm vốn lớn từ chủ sở hữu. Vấn đề của M.U không phải là Luật Công bằng Tài chính (PSR) mà là sự thiếu hụt tiền mặt."
Vị chuyên gia này chỉ ra "bom nổ chậm" thực sự của M.U chính là khoản nợ chuyển nhượng khổng lồ lên tới 470 triệu bảng tính đến tháng 9, trong đó khoảng 250 triệu bảng phải thanh toán vào cuối năm tài chính này. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ còn phải chi trả hơn 300 triệu bảng tiền lương, 40 triệu bảng tiền lãi vay mỗi năm cùng nhiều chi phí vận hành khác.
Dù việc dự Champions League có thể mang về doanh thu khoảng 100-130 triệu bảng (tiền thưởng và vé), nhưng sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, con số thực nhận sẽ thấp hơn nhiều. Do đó, để có thể chi tiêu 200 triệu bảng, M.U buộc phải bán bớt cầu thủ và tận dụng tối đa các hợp đồng tài trợ.
Nếu chỉ dự Europa League, viễn cảnh mua sắm rầm rộ của Quỷ đỏ là gần như không thể.
Nếu độc giả quan tâm hoạt động chuyển nhượng, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.













