Chuyện gì đến cũng đến…

14:21 Thứ bảy 14/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Hãy cố gắng sống và làm việc hết mình, đừng chần chừ, suy nghĩ… chuyện gì đến cũng đến…

Cuộc sống thời nay và cuộc sống bóng đá cũng vậy, truyền thông đang phát triển và chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng. Truyền thông có một sức công phá khủng khiếp, nó sẽ đánh gục bạn nếu bạn không cố gắng, bình tĩnh mà chỉ biết lao vào vòng xoáy của những “cơn bão” thông tin.

Các bạn thấy đấy, cứ sau mỗi trận thua của Man Utd ở nước Anh xa xôi hay một trận thua của đội U23 Việt Nam ở SEA Games 27 là rất nhiều, rất nhiều sự chỉ trích. Từ chỉ trích huấn luyện viên, cầu thủ đến công tác quản lý và phát triển đội bóng… Ôi, có rất nhiều thông tin được đưa ra bàn luận, mổ xẻ rồi đi đến chuyện đánh giá tình hình thực tế, tiềm năng và cả những nhận định về kết quả đội bóng trong tương lai sẽ như thế nào. Người trong cuộc nếu không đủ bản lĩnh sẽ bị đánh gục bởi luồng sóng thông tin.

U23 Việt Nam sau trận thua U23 Singapore. Ảnh: Internet

Biết rằng chuyện phân tích, đánh giá, bình luận, dự đoán là sẽ giúp đội bóng hoàn thiện hơn nhưng nó cũng vô tình tạo nên một áp lực kinh khủng. Và ngày nay, con người rất sợ đối diện với thất bại thì phải? Vì cứ sau mỗi thất bại là mọi người cứ tìm ra đủ nguyên nhân, rồi phải làm thế này thế nọ. Người trong cuộc khó chấp nhận thất bại, một số người hâm mộ cũng không thể chấp nhận được thất bại, cuộc sống bóng đá và cuộc sống đời thường ngày nay hầu như là thế! Mà thất bại có gì là xấu nếu chúng ta đã cố gắng hết sức! Thật là điên rồ nếu xem thất bại là một cái gì đó kinh khủng bởi từ xa xưa đã có câu “thất bại là mẹ thành công”.

Đội U23 Việt Nam đã thua U23 Singapore vì họ mạnh hơn ta hay là ta thua chính mình? Mà là thua như thế nào thì ta cũng phải chấp nhận, cái cần thiết lúc này là thật sự tập trung và cố gắng hơn nữa ở những trận đấu sắp tới. Hãy chiến đấu hết mình, hãy thi đấu hết khả năng của mình, hãy chiến thắng chính mình, kết quả rồi cũng sẽ đến. Chuyện gì đến cũng đến, thắng hay thua; đi tiếp hay dừng lại ở vòng bảng, tất cả là ở tương lai. Hiện tại hãy tập trung, đừng vì những sự chỉ trích mà làm giảm đi nhuệ khí.

“Chuyện gì đến cũng đến”, nghe có vẻ là một sự phó mặc, buông xuôi nhưng thực tế không hẳn là như thế. Đôi lúc chúng ta cần vô tư một tí, chúng ta chỉ cần cố gắng thật nhiều vào, tranh thủ từng cơ hội, phát huy tất cả những lợi thế, điểm mạnh mà mình có và có một ý chí chiến đấu quả cảm, vậy là đủ rồi dù kết quả có ra sao chúng ta cũng không thẹn với chính mình! Sẽ chẳng có ích gì nếu chúng ta cứ lo toan, ngẩn ngơ về thực tại; cứ suy nghĩ về tương lai mà không có những hành động thiết thực.

Cố lên, cố lên và cố lên! Đó là những từ cần thiết mà chúng ta muốn gởi gắm đến đội U23 Việt Nam lúc này. Hãy chiến đấu vì “màu cờ sắc áo”, vì “tình yêu bóng đá”. Thành công hay thất bại đều có giá trị riêng của nó.

(Bạn đọc: Ngọc Đức)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục