![]() |
Có người từng nêu lên một tình trạng đáng đau buồn ở Việt Nam rằng, những nhân tài khi mới nổi lên đều bị xã hội vùi dập vì nhiều lí do khác nhau mà chủ yếu là vì tư duy và nhận thức của người Việt còn quá hạn chế. Phải chăng Công Phượng hay nhiều cầu thủ trẻ khác của U19 Việt Nam một ngày nào đó rồi cũng sẽ tàn lụi theo thời gian? Không, bầu Đức cùng tư duy mới của học viện HAGL – Arsenal JMG đã và đang thay đổi tất cả. Lứa của những Công Phượng, Tuấn Anh được đào tạo không những để chơi bóng mà còn để làm người, quan trọng hơn là để thay đổi nền bóng đá Việt Nam, thay đổi tư duy về sự thành công của người Việt.
Công Phượng đã chọn con đường và hướng đi hoàn toàn đúng đắn. Đến với học viện HAGL – Arsenal JMG, em không chỉ muốn thắp sáng đam mê mà còn muốn thắp sáng tương lai và tôn chỉ mục đích của học viện cũng như của bầu Đức chính là nguồn ánh sáng mà em cùng các đồng đội đang theo đuổi. Suốt 7 năm được rèn luyện và trui rèn những điều cần thiết nhất cho một cầu thủ chuyên nghiệp, chắc hẳn nền tảng trong tâm thức của Công Phượng đã rất vững chắc.
Được so sánh với Messi, đó đơn giản chỉ là một cách để NHM ghi nhận tài năng và sự phát triển của Công Phượng. Không hơn không kém! Câu chuyện của một cầu thủ tài năng đang đi tìm ánh sáng của sự nghiệp là câu chuyện dài, chỉ có họ mới biết mình đang đi được đến đâu, cần làm gì và làm như thế nào để chạm được vào ánh sáng của vinh quang. Lựa chọn con đường phù hợp đã khó, đi đúng con đường đã chọn và quyết tâm theo đuổi nó càng khó hơn. Nhưng người ta luôn có lòng tin rằng, Công Phượng sẽ làm được!
Để có được một Công Phượng như bây giờ, em đã phải trải qua một quãng thời gian khổ luyện trong suốt nhiều năm trời, rồi khi đá bóng bằng chân đất, em đã thấm thía được nỗi đau và sự khổ cực với những gì mà mình đang theo đuổi. Tài năng của Công Phượng được trui rèn qua rất nhiều thử thách. Phượng là lứa cầu thủ được tạo nhiều điều kiện nhất để cọ xát không chỉ trong khu vực mà còn vươn ra thế giới. Chàng trai xứ nghệ đã đi đến châu Âu, gặp không ít những đội bóng tên tuổi và mỗi trận đấu được ra sân, em đều thể hiện tất cả khả năng của mình, mọi người ai cũng đánh giá rất cao Công Phượng. Sự ví von này kia cũng là điều tất yếu!
Messi đến với Barcelona bằng tài năng thiên bẩm và cho đến bây giờ, anh vẫn gắn bó với Barcelona và ngày càng gặt hái được thành công cùng đội bóng này. Công Phượng đã chọn HAGL – Arsenal JMG là bệ phóng cho sự nghiệp thi đấu của mình, vậy thì chắc chắn con đường mà em sẽ đi chính là con đường mà bầu Đức đang vẽ ra cho em cùng bạn bè của mình. Đó là hướng ra thế giới, làm thay đổi nền bóng đá “ao làng” của Việt Nam.
Từng được đưa sang Arsenal để thử việc và kết quả thu được rất khả quan. Công Phượng tiếp tục khiến cho truyền thông thế giới phải phát sốt khi tỏa sáng bằng bàn thắng khiến người ta liên tưởng tới Messi trong trận đấu với U19 Australia ở vòng bảng U19 Đông Nam Á. Thế giới hết lời ca ngợi tài năng của Công Phượng và đây là một dấu hiệu đáng vui mừng cho thấy Phượng cùng lứa U19 Việt Nam đã và đang đi đúng hướng, đã và đang xây dựng một hình ảnh mới và vươn ra thế giới.
Câu chuyện về Công Phượng, câu chuyện về Messi có lẽ nên khép lại tại đây. Suy cho cùng, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát và với niềm tin dành cho Công Phượng và U19 Việt Nam, chắc chắn trong một tương lai không xa, cái tên “Messi của Việt Nam”sẽ được cả thế giới biết đến và hy vọng rằng, một ngày nào đó những người dân Việt Nam sẽ được nhìn thấy Công Phượng và tuyển U19 Việt Nam xuất hiện ở một đấu trường lớn hơn.
Và mỗi lúc nghi lễ chào cờ diễn ra, tất cả mọi công dân Việt Nam đều tự hào đặt tay lên ngực áo và hát vang Quốc ca trên mọi nẻo đường đất nước. Chắc hẳn giây phút ấy sẽ thật thiêng liêng, tự hào và hạnh phúc vô cùng! Đó là giấc mơ của quá khứ nhưng sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa!
Lời nhắn gửi dành cho Công Phượng: “Những căn hầm đen tối kia nếu lỡ bước chân vào sẽ khiến em đi vào con đường cụt và sự nghiệp cũng từ đó mà dập tắt, em hãy đi về phía ánh sáng vì nơi đó có vinh quang đang vẫy gọi!”
(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam