Không như các đồng đội, Frank Lampard gần như là “kẻ ngoài cuộc” trong trận thắng của Chelsea trên sân của Aston Villa vừa qua, dấu ấn mà anh để lại là hết sức mờ nhạt. Anh chẳng có mặt trong những pha lên bóng của đội nhà; chẳng xuất hiện kịp lúc để hỗ trợ các đồng đội. Sự chậm chạp do tuổi tác đã bào mòn sự nhanh nhạy, sắc bén của “số 8”. Super Frankie như thể “người vô hình” trên sân khi chẳng thể tìm được tiếng nói chung với đồng đội và đóng góp của anh trong trận đấu gần như bằng không. Và nếu như không có sự xuất sắc của các đồng đội, có lẽ The Blues đã chẳng thể rời sân khách với 3 điểm, bởi những tình huống không theo kịp trận đấu của Lampard – người được giao án ngữ khu giữa sân cùng Mikel – khiến khu trung tuyến của Chelsea bị rơi vào tay của Aston Villa, dẫn đến 2 bàn thua chóng vánh. Dù không bị chấm điểm thấp nhất trong trận, nhưng ai cũng thấy Super Frankie chơi rất thất vọng.
![]() |
| Super Frankie, có còn chính là anh - Ảnh: Internet |
Trận đấu vừa rồi không phải là lần đầu Lampard chơi dưới sức. Những vấn đề đó đã xuất hiện từ đầu mùa, và bây giờ mật độ xuất hiện của nó ngày một tăng. Đã không còn những đường chuyền mang tính đột biến và sáng tạo cao nữa; không còn những pha mở bóng khôn ngoan; không còn những pha xử lý thông minh; không còn những pha đá phạt chính xác “thần sầu” như ngày nào… Super Frankie bây giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Dường như nhiệm vụ của anh trên sân bây giờ chỉ là… rình rập bàn thắng để củng cố vị trí “huyền thoại” của mình mà thôi.
Những trận đấu gần đây của Chelsea đã chỉ ra rằng: khi không có Lampard thì The Blues đá rất tốt; còn khi có anh, họ đá khá chệch choạc, đặc biệt là khi bên cạnh anh không có các “công thần” khác. Anh có thể là một “Super Frankie” khi Chelsea đá với những đội yếu, nhưng lại là một “đội phó trầm lặng” khi The Blues gặp phải những đối thủ đá chắc chắn. Không biết điều gì đã xảy ra với Lampard, nhưng sự thật là anh đã chẳng còn là anh nữa.
Với màn trình điễn vừa rồi, chẳng ai bất ngờ nếu Super Frankie không có tên trong đội hình của Chelsea trong trận tiếp Benfica tới đây ở Champions League, bởi ở lượt đi, Meireles – người thay anh – đã chơi rất hay. Có lẽ bây giờ, dù chưa chính thức bị quên lãng, Lampard nên chấp nhận sự thật phũ phàng đó, như một quy luật tất yếu khi bước vào ”giai đoạn hoàng hôn” của đời cầu thủ…
(Bạn đọc: Expert)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















