Dù bằng 2 cách khác nhau như sau cùng thì trận Chung kết Rome Masters 2014 cũng gọi tên 2 tay vợt xếp hạng cao nhất hiện nay của làng quần vợt Nam thế giới: Rafael Nadal và Novak Djokovic.
Tỷ số đối đầu kinh điển sau 40 lần chạm trán giữa 2 tay vợt hiện tạm nghiêng đôi chút về tay vợt Tây Ban Nha: 22-18 nhưng Novak Djokovic mới là người giành chiến thắng tại 3 trận chung kết gần đây nhất mà 2 tay vợt này gặp nhau: từ Bắc Kinh 2013, ATP World Tour Finals 2013 và mới đây là Miami Open 2014 tại nước Mỹ.
![]() |
| Nadal chỉ mất 2 set để đánh bại Dimitrov. |
Cũng nên thông tin thêm rằng 3 trận Chung kết đó đều diễn ra trên mặt sân cứng (trong nhà lẫn ngoài trời). Còn giờ đây, Rome Masters là trên mặt sân đất nện. Trong 27 chức Vô địch Masters 1000 mà Rafa có được thì gần đã gần 20 là có được trên mặt sân đỏ cam, trong đó có tới 7 lần lên ngôi tại thành Rome nước Ý. Do đó, bên cạnh Roland Garros và Monte Carlo thì thành Rome cũng được xem là miền đất thiêng liêng của Vua Rafa.
![]() |
| Trong khi Djokovic phải cực kỳ vất vả để hạ Raonic. |
Đó là niềm tin tâm lý dành cho mỗi tay vợt, Nadal còn có lợi thế hơn Djokovic về trạng thái thể lực. Đến với Rome sau khi dính chấn thương cổ tay phải tại Monte Carlo, Nole đang từng bước ấy lại phong độ của mình nhưng chưa thể áp đặt hoàn toàn lối chơi trước các tay vợt khó chịu (mà tối qua trong trận với Milos Raonic là minh chứng rõ ràng).
Thêm vào đó, việc trải qua 3 giờ tranh tài căng thẳng với tay vợt Canada sẽ là bòn mòn sức lực của Nole (trong khi đó, Nadal chỉ mất hơn 1 giờ 22 phút để hạ Grigor Dimitrov). Vì vậy, Djokovic sẽ khó theo kịp cuộc đua tra tấn thể lực với Rafael Nadal. Mà thi đấu với Rafa thì đây được xem là mấu chốt giải quyết vấn đề.
Từ những nhận định trên, có thể xem cơ hội lần thứ 8 lên ngôi tại thành phố cổ kính Rome của tay vợt Tây Ban Nha là sáng hơn: 60% cho Rafa và 40% cho Nole.
















