Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin vừa khẳng định sẽ không tham gia tranh cử vào vị trí chủ tịch FIFA. Tuy nhiên, ông đưa ra cảnh báo rằng đương kim chủ tịch Gianni Infantino hoặc phải tự nguyện từ chức, hoặc sẽ đối mặt với một thách thức lớn về quyền lực vào tháng Ba tới.
Hiện tại, ông Infantino đang chịu sức ép nặng nề liên quan đến các kế hoạch huy động đầu tư tư nhân vào những giải đấu của FIFA. Ba liên đoàn bóng đá châu lục cáo buộc ông hành vi "lừa dối", trong khi UEFA từng đe dọa sẽ thực hiện một cuộc tẩy chay.
Dù được xem là ứng cử viên tiềm năng nhất để thay thế, Ceferin bày tỏ sự cam kết tuyệt đối với UEFA. Chia sẻ trên podcast The Rest is Politics, ông nói: “Tôi không quan tâm vì hai lý do. Thứ nhất, tôi yêu UEFA cùng công việc tại đây, và tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, mình cũng cần dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. Lý do thứ hai là, uy tín của tôi sẽ cao hơn nhiều nếu tôi không màng tới vị trí đó".
Người đứng đầu UEFA cho biết tình hình đang biến động từng ngày và ông chưa hề nói chuyện với Infantino kể từ khi tranh cãi nổ ra. Đánh giá về cuộc bầu cử vào tháng Ba tới, ông Ceferin nhận định có hai khả năng: “Khả năng thứ nhất là ông ta nhận ra rằng mình không còn nhận được sự ủng hộ".
"Lựa chọn thứ hai là ông ấy vẫn tham gia tranh cử, nhưng trong trường hợp đó, tôi nghĩ ông ấy sẽ phải đối mặt với một ứng cử viên đối đầu. Hiện tại, tôi vẫn chưa biết người đó là ai".
Hiện tại, chủ tịch Gianni Infantino đang phải đối mặt với dấu hỏi về tương lai sau những lùm xùm bên ngoài sân cỏ diễn ra gần đây.














