
Chiếc khăn trắng được trợ lý của HLV Kim Sang-sik vẫy lên khiến nhiều người tò mò.
Một trong những hình ảnh gây tò mò nhất trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 giữa Việt Nam và Indonesia vào tối 29/7 không phải pha ghi bàn hay tranh cãi, mà là việc trợ lý thể lực Yoon Dong-hun liên tục vẫy chiếc khăn trắng bên khu kỹ thuật đội tuyển Việt Nam.
Động tác này được ông Yoon thực hiện lần đầu ở phút 39, chỉ hai phút sau khi Nguyễn Công Phương ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Đến phút 77, khi Indonesia chuẩn bị thực hiện tình huống ném biên xa nguy hiểm, khăn trắng tiếp tục được vẫy lại.
Hành động lạ hấp dẫn sự chú ý trên sân và mạng xã hội, gây hiểu nhầm ở một số khán giả Thái Lan khi cho rằng đó là khăn lau bóng của Indonesia bị đội Việt Nam lấy mất. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik giải thích đây là tín hiệu chiến thuật, giúp cầu thủ nhận lệnh pressing trong điều kiện ồn ào lớn, không thể giao tiếp bằng lời.
Ông Kim cho biết trên sân lớn, âm thanh hỗn loạn khiến chỉ đạo bằng lời khó hiệu quả, nên khăn trắng dùng làm ký hiệu trực quan thay thế. Đây không phải lần đầu ban huấn luyện Hàn Quốc áp dụng tín hiệu như vậy; trước đó ông Kim từng tiết lộ với Chosun Ilbo rằng vẫy khăn báo hiệu thay đổi chiến thuật, còn lắc bảng là lệnh áp sát nhanh.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc luôn biết cách truyền thông điệp cho các học trò.
Việc dùng tín hiệu trực quan không lạ với bóng đá Việt Nam, khi trước đây dưới thời HLV Park Hang-seo, ban huấn luyện từng dùng bộ đàm trong liên lạc với cầu thủ khởi động ở xa và góc sân. Tuy nhiên, vẫy khăn là giải pháp đơn giản mà hiệu quả trong bối cảnh không thể giao tiếp bằng lời.
Ngoài ra, trận chung kết còn xuất hiện chi tiết chiến thuật khác gây tranh cãi là hàng loạt chai nước được đặt dọc đường biên khu kỹ thuật Việt Nam cuối trận, khiến Indonesia khó thực hiện các pha ném biên xa thường thấy. Những tín hiệu và biện pháp ở ngoài sân đó đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng chung cuộc.
U23 Việt Nam thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Nguyễn Công Phương phút 37, qua đó lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á. Đó cũng là danh hiệu thứ hai của HLV Kim Sang-sik kể từ khi sang làm việc tại Việt Nam.
Thành công này đến từ sự kết hợp giữa chất lượng chuyên môn và sự chuẩn bị chiến thuật tỉ mỉ, đôi khi chỉ đơn giản là qua một chiếc khăn trắng trên đường biên.