Sau chuỗi ngày đồn đoán kéo dài kể từ sau giải đấu Can Cup, Walid Regragui được xác nhận sẽ rời ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Morocco.
Theo thông tin độc quyền từ tờ báo thể thao uy tín hàng đầu nước Pháp, L'Equipe, hành trình của Walid Regragui tại đội tuyển quốc gia Morocco đã khép lại. Dù mới chỉ tuần trước, Liên đoàn Bóng đá Morocco mạnh mẽ phủ nhận những tin đồn về việc sa thải hay từ chức của ông, nhưng giờ đây, các nguồn tin thân cận khẳng định quyết định này đã được "đóng dấu và ký tên".
Sự ra đi của ông được coi là một quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng và một thông báo chính thức dự kiến sẽ sớm được đưa ra để ổn định dư luận trước các đợt tập trung quốc tế tiếp theo.
Walid Regragui đã dành 4 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Bắc Phi, để lại những dấu ấn đậm nét không chỉ về chiến thuật mà còn về tinh thần dân tộc. Đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp của ông chính là kỳ tích tại World Cup 2022.
Tại Qatar, Regragui đã trở thành người hùng dân tộc khi đưa Morocco đi thẳng vào vòng bán kết. Đây là cột mốc lịch sử chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Phi cũng như bóng đá Ả Rập, giúp tên tuổi của Morocco rạng danh trên bản đồ bóng đá thế giới.
Không chỉ dừng lại ở đó, dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Morocco đã thực sự trở thành một thế lực đáng gờm, có khả năng đối đầu sòng phẳng với bất kỳ đội bóng lớn nào ở châu Âu hay Nam Mỹ nhờ lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và gắn kết.
Dù sự nghiệp tại Morocco có nhiều khoảnh khắc huy hoàng, nhưng cái kết của Walid Regragui lại nhuốm màu tiếc nuối. Đầu năm nay, tại giải đấu CAN Cup diễn ra trên sân nhà Rabat, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng vạn cổ động viên, Morocco đã thi đấu đầy quyết tâm để lọt vào trận chung kết.
Tuy nhiên, họ đã phải đón nhận thất bại cay đắng 0-1 trước Senegal. Trận thua này chính thức trở thành trận đấu cuối cùng của Regragui trên cương vị thuyền trưởng của đội nhà. Đó là một đoạn kết không trọn vẹn cho một hành trình đáng nhớ.
Với sự ra đi của Walid Regragui, Liên đoàn Bóng đá Morocco gấp rút tìm kiếm người kế nhiệm xứng tầm để duy trì đà phát triển của đội bóng. Hiện tại, cái tên được giới chuyên môn dự đoán nhiều nhất sẽ ngồi vào ghế nóng là ông Mohamed Ouahbi, người hiện đang giữ chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U20 Morocco.
Nếu độc giả quan tâm tuyển Morocco, có thể tham khảo bài viết Lịch sử tuyển Morocco: Hành trình của "Những chú Sư tử Atlas".














