
Harvey Elliott chơi tốt nhưng vẫn không có chỗ đứng tại Liverpool
Trong trận đấu với Brighton, Elliott ghi dấu ấn với một bàn thắng và một kiến tạo, nâng tổng số đóng góp của anh mùa này lên 0,88 bàn hoặc kiến tạo mỗi 90 phút – chỉ kém duy nhất Mohamed Salah trong đội hình Liverpool. Tuy nhiên, điều đáng nói là Elliott đạt được thành tích đó dù thời lượng thi đấu rất hạn chế.
Dẫu vậy, theo đánh giá từ nội bộ đội bóng, Elliott không còn được xem là phương án dài hạn trong kế hoạch của HLV Arne Slot. Dù anh luôn thể hiện tốt mỗi khi có cơ hội ra sân, việc thiếu suất đá chính khiến giá trị của tiền vệ này đang giảm dần.
Theo nguồn tin từ Anfield Watch, Liverpool sẵn sàng chia tay Elliott ngay trong mùa hè 2025 nếu nhận được mức giá khoảng 50 triệu bảng – con số vừa phản ánh đúng tiềm năng của anh vừa cho thấy quyết tâm bán người để tái thiết đội hình của Ban lãnh đạo The Reds.
Ethan Nwaneri - Tài năng trẻ của Arsenal lọt vào tầm ngắm
Đáng chú ý, theo TBR Football, Liverpool đã nhắm đến Ethan Nwaneri – tài năng 18 tuổi của Arsenal – như một phương án thay thế tiềm năng. Hợp đồng hiện tại của Nwaneri với Pháo thủ có thời hạn đến năm 2026, nhưng quá trình gia hạn đang gặp bế tắc.
Ngoài Liverpool, Manchester City cũng đang theo dõi sát sao tình hình, bởi nếu Arsenal không thể đạt được thỏa thuận mới, cơ hội cho một lời đề nghị táo bạo là hoàn toàn khả thi vào cuối hè.
Nwaneri không chỉ là người phá kỷ lục ra sân sớm nhất Premier League (15 tuổi) – từng do chính Elliott nắm giữ – mà còn được đánh giá đa năng hơn Elliott, có thể thi đấu ở nhiều vị trí nơi tuyến giữa và hàng công.

Thương vụ đôi bên cùng có lợi - Liverpool tăng cường chiều sâu đội hình, Nwaneri có cơ hội mới
Với Liverpool, Nwaneri không chỉ là một “phiên bản nâng cấp” của Elliott trên băng ghế dự bị, mà còn là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất nước Anh – người có thể được trao nhiều cơ hội hơn dưới triết lý bóng đá hiện đại của HLV Arne Slot.
Về phần mình, Nwaneri cũng sẽ bị cuốn hút nếu được chơi bóng tại Anfield – nơi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu, sẵn sàng cạnh tranh các danh hiệu lớn và được làm việc cùng một HLV rất giỏi phát triển cầu thủ trẻ.
Dĩ nhiên, dưới thời HLV Mikel Arteta tại Arsenal, Nwaneri cũng có cơ hội phát triển nhưng giai đoạn vừa qua cho thấy, khi các trụ cột như Martin Odegaard và Bukayo Saka duy trì thể trạng ổn định để ra sân liên tục, khả năng giành suất thi đấu của tài năng 18 tuổi là rất thấp.
Do đó, việc chuyển đến Liverpool, nơi "măng non" Pháo thủ với sự đa năng của mình hoàn toàn có thể trở thành người kế nhiệm Mohamed Salah hoặc thay thế cho Dominik Szoboszlai sẽ là viễn cảnh hấp dẫn hơn.