Chi 630 triệu bảng, Premier League là ông vua mua sắm: “Moneyleague” đi tìm sự lãng mạn

16:39 Thứ tư 04/09/2013

“Kỷ nguyên của người Anh đã kết thúc”, người ta đã kết luận như thế sau khi chứng kiến các ngôi sao quay lưng với Premier League (như Neymar, Falcao, Cavani, Lewandowski), và một số khác lại rời bỏ họ (Tevez, Bale). Tuy nhiên, theo cách riêng của mình, người Anh đã cười nhạo tất cả.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Premier League vẫn là nhất

Trước 24 giờ kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, mặc dù không có một bản HĐ nào thực sự được coi là bom tấn, nhưng Premier League cũng khiến tất cả phải bất ngờ khi đã tiêu hết 490 triệu bảng, bằng với tổng số tiền chi ra trong mùa hè năm ngoái. Sau khi phiên chợ kết thúc, người Anh đã kịp tiêu hết 140 triệu bảng, hoàn thành một mùa hè bận rộn. Và hoành tráng. Quả thực, rất khó để kiềm chế thú vui shopping của người Anh.

Với 630 triệu bảng đã chi ra trong hè này (chính xác là 631.41 triệu bảng, theo TransferMarkt.com), Premier League đã phá sâu kỷ lục của mùa mua sắm 2008/09 (500 triệu bảng) và của cả thế giới. Nào, ai dám bảo người Anh hết còn tham vọng, hay Premier League đã đánh mất sự hấp dẫn? Cứ bảo La Liga nhiều bom tấn (Neymar, Bale, Isco, Illarramendi) nhưng tổng số tiền bỏ ra, họ kém xa nước Anh, 335 triệu bảng, tức là gần gấp đôi. Tương tự là Serie A, Ligue 1 và nhất là Bundesliga, khả năng chịu chơi thua xa nước Anh.

Premier League dẫn đầu về khoản chịu chi

Như vậy, về độ hấp dẫn tổng thể, xứ sở Sương mù vẫn là nhất. Đây mới là thiên đường của các cầu thủ (thế nên mới có chuyện người Brazil, hoặc Tây Ban Nha, 2 nền bóng đá sở hữu nhiều tài năng nhất thế giới hiện tại, đổ xô về đây ngày một nhiều).

Đành rằng chi tiêu nhiều không có nghĩa là sẽ thành công. Và thị trường chuyển nhượng cũng ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, những vụ mua hớ (như M.U từng trở thành gã hề với Bebe, Chelsea yêu nhầm Shevchenko, Torres). Nhưng ít nhất, đó là sự khẳng định: Tham vọng bá chủ của EPL không bao giờ cạn.

Cuộc chơi mở

Nếu chỉ nhìn lướt qua con số đẩy ấn tượng 630 triệu bảng, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây lại là cuộc chơi của giới nhà giàu, và Premier League sẽ là một “trò chơi không công bằng” như nhà văn Michael Lewis đã đề cập trong tác phẩm “Moneyball”. Tuy nhiên, họ đã nhầm. Nhóm số tiền mà nhóm Big Four, bao gồm M.U, Man City, Chelsea và Arsenal chi ra chỉ chiếm 36% (230 triệu bảng). Phần còn lại, họ tiêu tiền không kém. Và cũng rất biết cách tiêu.

Cuộc chơi nhiều bất ngờ từ các đội bóng nằm ngoài nhóm đại gia

Tottenham đột nhiên trở thành một hiện tượng với 7 bản HĐ chất lượng trị giá hơn 100 triệu bảng. Southampton, West Ham hay thậm chí những tân binh Cardiff, Crystal Palace cũng phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình để làm giàu đội ngũ. Điều đó cho thấy nhiều điều. Thứ nhất, nền tảng tài chính của các đội bóng tham dự EPL là khá tốt, nhờ vào dòng tiền mặt được nhận từ giao dịch bản quyền truyền hình mới ký (738 triệu bảng cho 38 trận đấu độc quyền/mùa của BT và 2,3 tỷ bảng cho 116 trận của Sky). Và thứ hai, cuộc chơi dành cho tất cả và EPL sắp tới hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, những cú sốc như Cardiff từng làm trước Man City chỉ là sự khởi đầu.

Làm sao mà bạn lại không cảm nhận được sự lãng mạn của bóng chày?”, Billy Beane - vị GĐĐH của Oakland Athletics nói trong “Moneyball”. Dù là một đội bóng nhỏ, lại nằm trên bờ vực khủng hoảng nhưng Oakland A’s vẫn trở thành một tập thể đầy cạnh tranh và thách thức. Ở Premier League, bây giờ, chúng ta có thể gọi là “Moneyleague”, cũng đang tìm kiếm cho mình sự lãng mạn tương tự. Bắt đầu bằng việc tất cả cùng mua sắm.

Còn quá sớm để nói về kẻ chiến thắng, như “Moneyball” không kết thúc bằng chức vô địch cho Oakland A’s, nhưng sự khát khao vươn lên của các đội quen nằm chiếu dưới khiến tất phải chú ý. Vì sự điên rồ đầy lãng mạn đó, đừng rời mắt khỏi Premier League, mùa này.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục