
Chelsea thua 1-3 trước Bayern trong ngày ra quân Champions League
Chelsea đã khởi đầu chiến dịch Champions League 2025/26 bằng một thất bại 1-3 trên sân Allianz Arena trước Bayern Munich. Đây là trận đấu cho thấy khoảng cách kinh nghiệm giữa hai đội, đồng thời để lại nhiều bài học quan trọng cho HLV Enzo Maresca cùng các học trò.
Trong hiệp một, Chelsea thể hiện được tinh thần chiến đấu và phần nào tạo ra những pha bóng khởi sắc. Cole Palmer để lại dấu ấn với bàn thắng gỡ hòa sau một tình huống phản công tốc độ, qua đó cho thấy khả năng tổ chức và sáng tạo trong lối chơi của The Blues dưới thời Maresca. Các pha phối hợp giữa Palmer và Malo Gusto ở cánh phải cũng mở ra không ít cơ hội, song sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm khiến đội khách không thể tận dụng.
Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến Chelsea phải trả giá. Trevoh Chalobah đá phản lưới nhà sau pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm, còn Moises Caicedo phạm lỗi với Harry Kane, dẫn tới quả phạt đền giúp Bayern gia tăng cách biệt. Sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh với sự lạnh lùng của Kane để khép lại trận đấu bằng một chiến thắng thuyết phục.
Đối với Chelsea, thất bại này không chỉ phản ánh những hạn chế về phòng ngự mà còn nhấn mạnh sự khắc nghiệt của Champions League: bất kỳ sự mất tập trung nào cũng có thể khiến trận đấu rẽ sang một hướng khác.
Dù vậy, Maresca vẫn có thể rút ra nhiều điểm tích cực. Chelsea cho thấy họ có thể tạo ra cơ hội trước một Bayern dày dạn kinh nghiệm. Vấn đề còn lại là sự tập trung xuyên suốt 90 phút và khả năng tận dụng thời cơ. Nếu cải thiện được những yếu tố này, The Blues hoàn toàn có thể tiến sâu ở mùa giải năm nay.