
HLV Enzo Maresca vẫn còn nhiều việc phải làm cùng Chelsea.
Trên sân Stamford Bridge, đội chủ nhà chỉ có được bàn thắng duy nhất nhờ pha phản lưới của đối phương, sau tình huống phối hợp cá nhân từ Pedro Neto và Alejandro Garnacho.
Xuyên suốt trận đấu, Chelsea chỉ có ba cú sút trúng đích – con số cho thấy sự bế tắc trong các pha tấn công. Sự thiếu sắc bén rõ rệt càng khiến người hâm mộ lo lắng khi đội bóng đã đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn chưa tìm ra một mũi nhọn đủ khả năng gánh vác hàng công.
HLV Maresca tạo cơ hội đá chính cho Tyrique George – tài năng trẻ mới ghi bàn ở Carabao Cup – song lựa chọn này không đem lại hiệu quả. Cầu thủ sinh năm 2006 chỉ có 15 lần chạm bóng trước khi bị thay ra ở phút 61, ít hơn cả thủ môn Robert Sanchez. Việc George được tin dùng trong khi Marc Guiu vẫn chưa ra sân phút nào và gần như bị quên lãng cho thấy sự thiếu nhất quán trong cách vận hành nhân sự trên hàng công của Chelsea.
Tình hình càng trở nên khó khăn khi Liam Delap vẫn chưa bình phục chấn thương, còn Joao Pedro bị truất quyền thi đấu ở phút cuối, đồng nghĩa với việc sẽ vắng mặt ở lượt trận quan trọng gặp Ajax Amsterdam sắp tới. Những sự vắng mặt này tiếp tục làm suy giảm lựa chọn vốn đã mong manh của Maresca ở tuyến trên.
Dù có được ba điểm đầu tiên tại Champions League, Chelsea vẫn chưa cho thấy tín hiệu tích cực từ lối chơi. Sự phụ thuộc vào sai lầm của đối thủ không thể là giải pháp lâu dài. Nếu không nhanh chóng cải thiện hiệu quả tấn công, “The Blues” khó lòng cạnh tranh ở những mặt trận lớn, bất chấp những khoản đầu tư khổng lồ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.