Sau 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua, rốt cuộc Chelsea cũng đã có một chiến thắng hoành tráng 3-0 trước Bolton để tạm thời xoa dịu sự căng thẳng đang bao phủ Stamford Bridge. Nhìn những nụ cười sảng khoái của Abramovich trên khán đài, gương mặt tươi tỉnh của Villas-Boas trong phòng họp báo sau trận và đặc biệt là cái cách nhóm “quyền lực đen” của Chelsea thi đấu, hẳn là nhiều CĐV của The Blues đã bắt đầu nghĩ đến việc đội bóng con cưng thoát sẽ khỏi khủng hoảng và trở lại là chính mình.
Thế nhưng, dường như còn quá sớm để đưa ra nhận định trên. Đúng là Chelsea đã thắng trong một trận cầu mà Villas-Boas cho cả Ashley Cole, Frank Lampard và Drogba vào sân và họ đáp lại ông bằng một phong độ xuất sắc, nhưng đằng sau tấm màn nhung ấy vẫn còn vô số hiểm họa trong chính mối quan hệ vốn chưa bao giờ ở mức hoàn hảo từ cả hai phía. Không phải ngẫu nhiên mà Lampard, sau khi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong trận đấu với Bolton, lại lên báo thừa nhận quan hệ giữa anh và vị HLV người Bồ là “không thực sự lý tưởng”.
Có rất nhiều cơ sở để Lampard “mạnh mồm” như thế. Tiền vệ 33 tuổi tự ý thức được mình là công thần của đội bóng, là người có tiếng nói trong phòng thay đồ và chiếm được cảm tình lớn từ số đông CĐV. Suốt 90 phút với Bolton, bốn góc khán đài Stamford Bridge đã hô vang “Super Frank” để ủng hộ Lampard và cũng có nghĩa là để chỉ trích Villas-Boas đã không cho người hùng của họ ra sân trong trận đấu với Napoli tại Champions League. Rõ ràng, không dễ cho một người “chân ướt chân ráo” mới đến như Boas bình ổn hậu trường của một đội bóng vốn nổi tiếng là bất trị ngay cả khi chiến lược gia 34 tuổi muốn và khao khát làm điều đó để thể hiện cái uy mà mỗi HLV đều cần phải có hòng vươn tới đỉnh cao danh vọng.
Ở đây, không thể không nhắc tới vai trò của Abramovich, người có tiếng nói mang tính quyết định đối với bất kỳ vấn đề gì của Chelsea. Có cảm giác, ông chủ người Nga đang bị mắc kẹt giữa một bên là Villas-Boas, nhà cầm quân do đích thân ông lựa chọn, và một bên là những ngôi sao, những trụ cột đã gắn bó với The Blues trong suốt những năm tháng vẻ vang. Thế nên, ngay sau khi cảnh báo Ashley Cole về những chỉ trích của cầu thủ này với Boas, nhà tài phiệt 45 tuổi lập tức đòi Villas-Boas phải giải thích về việc không sử dụng bộ ba Cole, Lampard và Essien ngay từ đầu trong trận đấu với Napoli.
Rất có thể Abramovich muốn tìm một giải pháp dung hòa. Tuy nhiên, ý định ấy có thành công hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm cũng như thái độ từ Villas-Boas và các học trò. Hoặc giả, Abramovich muốn mọi thứ tạm lắng xuống để Chelsea thoát khỏi cơn bĩ cực và đạt được mục tiêu lọt vào top 4 khi mùa giải hạ màn. Chờ đến khi mùa hè tới, ông trùm giàu mỏ mới bắt đầu cuộc thanh trừng của mình. Dù thế nào, tất cả đều chỉ là những giải pháp mang tính tình huống. Chelsea cần một tầm nhìn xa hơn và chiến lược rõ ràng hơn.
Villas-Boas biết nhiệm vụ của bản thân cũng như sự kỳ vọng từ Abramovich nhưng cũng thừa biết phải được trao toàn bộ quyền lực để xây dựng đội bóng theo cá tính của mình. Trái lại, Abramovich, như đã biết, vốn rất thích được ra lệnh và buộc các HLV phải ngoan ngoãn nghe lời. Đó dường như mới là mâu thuẫn lớn nhất ở thượng tầng Chelsea. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN hôm qua, lần đầu tiên Villas-Boas đã bóng gió nói tới việc rời Stamford Bridge: “Chúng tôi đang ở vào tình cảnh giống hệt năm ngoái. Những hành động từ ông chủ có thể dẫn đến một sự sụp đổ của các HLV. Chỉ có hai cách để phản ứng, một là thực hiện triệt để kế hoạch đã vạch ra với sự ủng hộ lớn nhất, hai là tìm một kế hoạch khác với những con người phù hợp hơn. Tôi không biết ông ấy (Abramovich) sẽ làm gì”.
Không ai biết Abramovich sẽ làm gì. Chỉ biết rằng chắc chắn Chelsea sẽ phải đối mặt với những tháng hè không yên ả.
Villas-Boas muốn có học trò cũ
Thêm một lần nữa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại hướng ánh mắt về đội bóng cũ. Với chấn thương mới gặp của Drogba, Boas đang thuyết phục BLĐ Chelsea mua tiền đạo Hulk. Ngôi sao người Brazil là học trò cũ của Boas ở Porto. Mùa hè năm ngoái, Boas đã từng có ý định đưa chân sút 25 tuổi về Stamford Bridge nhưng bất thành do điều khoản phá vỡ hợp đồng của Hulk với Porto có trị giá lên đến 85 triệu bảng. Lần này, có vẻ như chiến lược gia trẻ tuổi rất quyết tâm có được Hulk. Tuy nhiên, chưa biết Abramovich có đồng ý chi tiền hay không.
Thế nhưng, dường như còn quá sớm để đưa ra nhận định trên. Đúng là Chelsea đã thắng trong một trận cầu mà Villas-Boas cho cả Ashley Cole, Frank Lampard và Drogba vào sân và họ đáp lại ông bằng một phong độ xuất sắc, nhưng đằng sau tấm màn nhung ấy vẫn còn vô số hiểm họa trong chính mối quan hệ vốn chưa bao giờ ở mức hoàn hảo từ cả hai phía. Không phải ngẫu nhiên mà Lampard, sau khi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong trận đấu với Bolton, lại lên báo thừa nhận quan hệ giữa anh và vị HLV người Bồ là “không thực sự lý tưởng”.
![]() |
| Abramovich sẽ đóng vai trò quyết định tới tương lai của Chelsea |
Có rất nhiều cơ sở để Lampard “mạnh mồm” như thế. Tiền vệ 33 tuổi tự ý thức được mình là công thần của đội bóng, là người có tiếng nói trong phòng thay đồ và chiếm được cảm tình lớn từ số đông CĐV. Suốt 90 phút với Bolton, bốn góc khán đài Stamford Bridge đã hô vang “Super Frank” để ủng hộ Lampard và cũng có nghĩa là để chỉ trích Villas-Boas đã không cho người hùng của họ ra sân trong trận đấu với Napoli tại Champions League. Rõ ràng, không dễ cho một người “chân ướt chân ráo” mới đến như Boas bình ổn hậu trường của một đội bóng vốn nổi tiếng là bất trị ngay cả khi chiến lược gia 34 tuổi muốn và khao khát làm điều đó để thể hiện cái uy mà mỗi HLV đều cần phải có hòng vươn tới đỉnh cao danh vọng.
Ở đây, không thể không nhắc tới vai trò của Abramovich, người có tiếng nói mang tính quyết định đối với bất kỳ vấn đề gì của Chelsea. Có cảm giác, ông chủ người Nga đang bị mắc kẹt giữa một bên là Villas-Boas, nhà cầm quân do đích thân ông lựa chọn, và một bên là những ngôi sao, những trụ cột đã gắn bó với The Blues trong suốt những năm tháng vẻ vang. Thế nên, ngay sau khi cảnh báo Ashley Cole về những chỉ trích của cầu thủ này với Boas, nhà tài phiệt 45 tuổi lập tức đòi Villas-Boas phải giải thích về việc không sử dụng bộ ba Cole, Lampard và Essien ngay từ đầu trong trận đấu với Napoli.
![]() |
| Villas-Boas không còn chắc chắn về chiếc ghế của mình |
Rất có thể Abramovich muốn tìm một giải pháp dung hòa. Tuy nhiên, ý định ấy có thành công hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm cũng như thái độ từ Villas-Boas và các học trò. Hoặc giả, Abramovich muốn mọi thứ tạm lắng xuống để Chelsea thoát khỏi cơn bĩ cực và đạt được mục tiêu lọt vào top 4 khi mùa giải hạ màn. Chờ đến khi mùa hè tới, ông trùm giàu mỏ mới bắt đầu cuộc thanh trừng của mình. Dù thế nào, tất cả đều chỉ là những giải pháp mang tính tình huống. Chelsea cần một tầm nhìn xa hơn và chiến lược rõ ràng hơn.
Villas-Boas biết nhiệm vụ của bản thân cũng như sự kỳ vọng từ Abramovich nhưng cũng thừa biết phải được trao toàn bộ quyền lực để xây dựng đội bóng theo cá tính của mình. Trái lại, Abramovich, như đã biết, vốn rất thích được ra lệnh và buộc các HLV phải ngoan ngoãn nghe lời. Đó dường như mới là mâu thuẫn lớn nhất ở thượng tầng Chelsea. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN hôm qua, lần đầu tiên Villas-Boas đã bóng gió nói tới việc rời Stamford Bridge: “Chúng tôi đang ở vào tình cảnh giống hệt năm ngoái. Những hành động từ ông chủ có thể dẫn đến một sự sụp đổ của các HLV. Chỉ có hai cách để phản ứng, một là thực hiện triệt để kế hoạch đã vạch ra với sự ủng hộ lớn nhất, hai là tìm một kế hoạch khác với những con người phù hợp hơn. Tôi không biết ông ấy (Abramovich) sẽ làm gì”.
Không ai biết Abramovich sẽ làm gì. Chỉ biết rằng chắc chắn Chelsea sẽ phải đối mặt với những tháng hè không yên ả.
Villas-Boas muốn có học trò cũ
Thêm một lần nữa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại hướng ánh mắt về đội bóng cũ. Với chấn thương mới gặp của Drogba, Boas đang thuyết phục BLĐ Chelsea mua tiền đạo Hulk. Ngôi sao người Brazil là học trò cũ của Boas ở Porto. Mùa hè năm ngoái, Boas đã từng có ý định đưa chân sút 25 tuổi về Stamford Bridge nhưng bất thành do điều khoản phá vỡ hợp đồng của Hulk với Porto có trị giá lên đến 85 triệu bảng. Lần này, có vẻ như chiến lược gia trẻ tuổi rất quyết tâm có được Hulk. Tuy nhiên, chưa biết Abramovich có đồng ý chi tiền hay không.
T.A |
00:00 30/11/-0001
















