
Man United bỏ lỡ Delap.
Manchester United từng tiến rất gần đến việc có được Liam Delap, khi đạt thỏa thuận tới 90% với Ipswich Town. Tuy nhiên, ở thời điểm Quỷ đỏ chuẩn bị hoàn tất hợp đồng, Chelsea bất ngờ nhảy vào và “cướp” lấy tiền đạo trẻ này bằng lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng.
Việc bị Chelsea qua mặt khiến MU phải chuyển hướng gấp sang Benjamin Sesko của RB Leipzig với giá lên tới 74 triệu bảng. Nhiều chuyên gia bóng đá đánh giá đây là một trong những thương vụ tốn kém và thiếu hiệu quả nhất mùa hè, nhất là khi MU vốn chỉ còn cách Delap đúng một bước cuối cùng.
Liam Delap, 22 tuổi, là một trong những tiền đạo trẻ gây ấn tượng tại Ngoại hạng Anh mùa trước với 12 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 37 trận cho Ipswich Town. Dù đội bóng này xuống hạng, phong độ cá nhân của Delap vẫn giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều CLB lớn. Sau khi gia nhập Chelsea, Delap cho biết chính “khát vọng giành danh hiệu” và “niềm tin vào dự án của CLB” đã thuyết phục anh chọn The Blues.
Tuy nhiên, vận đen sớm đến với Delap khi anh chỉ ra sân 3 trận cho Chelsea trước khi dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Fulham hồi tháng 9. Theo The Athletic, chân sút người Anh có thể trở lại vào cuối tháng này, sớm hơn dự kiến ban đầu khoảng vài tuần.
Khi trở lại, Delap sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Joao Pedro cho suất đá chính dưới thời HLV Enzo Maresca. Pedro khẳng định anh không xem đây là cuộc đối đầu mà là sự thúc đẩy tích cực cho tập thể: “Cả hai chúng tôi cùng có phong độ tốt, và điều đó chỉ mang lại lợi ích cho Chelsea.”