Chelsea: Không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng...

14:15 Thứ ba 29/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chelsea đã khiến tất cả bị “lật kèo” sau chiến thắng xứng đáng 2-0 trước Liverpool trong trận “chung kết của mùa giải” mới đây. Một lần nữa The Blues lại chứng minh cho mọi người thấy rằng: dù họ không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng tới kẻ mạnh nhất cũng không thể đánh bại được họ.

Mọi thứ đều chống lại Chelsea khi đến làm khách tại Anfield: từ lực lượng sứt mẻ (do chấn thương và án treo giò), lịch thi đấu bất lợi (phải căng sức tại Champions League) cho đến sự “ủng hộ” của nước Anh dành cho… Liverpool! Thậm chí tất cả đã xác định The Blues chỉ có “từ chết tới bị thương” trước một The Kop đang muốn “làm gỏi” họ để đăng quang một cách “danh chánh ngôn thuận”. Cả HLV Jose Mourinho cũng chấp nhận phương án dùng đội hình B, đá “tử thủ” hòng “hạ cánh an toàn”…

Chelsea không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng kẻ mạnh nhất cũng không đánh bại được Chelsea! Ảnh: Internet

Thế nhưng Chelsea đã thắng một cách bất ngờ nhưng hợp lý và hoàn toàn xứng đáng. Một thế trận quá sức khoa học của Mourinho đã khắc chế những pha lên bóng vũ bão của The Kop, “bắt chết” những hảo thủ đang làm điên đảo Premier League như Suárez, Sturridge, Sterling, Coutinho… và nhẹ nhàng bắn hạ chủ nhà nhờ vào khả năng chớp thời cơ cực nhạy từ sai lầm của đối thủ. Liverpool đã thua do họ không đủ độ “lạnh”, sự bình tĩnh cần thiết và linh hoạt để đánh bại chiến thuật chặt chẽ của The Blues, đó là điều mà ai theo dõi trận đấu đều thấy rõ và công nhận.

Vậy là thêm một lần nữa, Chelsea khẳng định danh hiệu “trùm đại chiến” của mình, đặc biệt The Blues lại chiến thắng vào lúc họ bị nghi ngờ về thực lực nhất. Họ đều 2 lần đánh bại cả Man City và Liverpool vào lúc 2 đội này coi là mạnh nhất. Việc bị đánh giá thấp giúp Chelsea được “đá đúng bài” trước đối thủ chỉ quen tấn công và đang “hưng phấn” tới mức chủ quan trước họ. Rõ ràng The Blues không phòng ngự tiêu cực, họ chỉ đơn giản là chơi bóng với thân phận “cửa dưới” cùng tinh thần sắt đá mà Mourinho đã truyền tải. Có ai ngờ một Kalas “lạ hoắc” như thế lại cùng Chelsea đứng vững trước cơn Cuồng phong đỏ. Khi bản năng được đánh thức, một The Blues bất ổn bỗng trở nên sừng sững lạ kỳ.

Có thể nói Chelsea chỉ trở nên mạnh nhất khi họ “không phải là mạnh nhất”, vì thế mà Mourinho cứ liên tục “đính chính” mọi sự tán dương dành cho The Blues để giữ đầu óc các cầu thủ luôn tỉnh táo khi phải đối mặt với những đối thủ sừng sỏ. Có thể Chelsea là một “kẻ phá bĩnh”, nhưng họ chính là “liều thuốc thử” thật sự cho bất kỳ đội bóng nào muốn xưng vương, và trùng hợp thay, khi các đội đó đang “sung” thì The Blues lại xuất hiện. “Muốn vô địch thì hãy bước qua xác Chelsea cái đã”…

Và không có một đại gia nào làm được điều đó cả, vì thế nếu có vô địch thì chiếc cúp của họ vẫn còn những “vết xước” do Chelsea gây ra. Nếu Liverpool hay Man City vô địch thì cũng có thể là xứng đáng, nhưng nếu The Blues có vô địch thì cũng không có gì là bất công cả, vì có thể họ không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng tới những kẻ mạnh nhất cũng không thể đánh bại được họ!

(Bạn đọc: Expert)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục