Chelsea: Giá treo cổ cho ai?

19:32 Thứ năm 23/02/2012

Những động thái đầu tiên từ Abramovich cho thấy người sẽ bị treo cổ chưa chắc đã là Villas-Boas.

Trong tình cảnh hiện tại, nhiều người cho rằng chuyện Villas-Boas bị sa thải chỉ còn là vấn đề thời gian. Với phong độ đang khủng hoảng trầm trọng của Chelsea, nếu nhà cầm quân 34 tuổi bị trảm thì cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên, trong những cuộc phỏng vấn gần đây, Boas vẫn khẳng định ông đang nhận được sự hậu thuẫn từ ông chủ Abramovich. Và có vẻ như đó không chỉ là lời nói tự trấn an bản thân của cựu HLV Porto.

Theo những thông tin mới được đăng tải trên The Sun, Abramovich đang tỏ ra vô cùng tức giận với thái độ của một số cầu thủ Chelsea, đặc biệt là Ashley Cole. Sau khi hậu vệ người Anh công khai phản đối chiến thuật của Boas và tỏ ra bất mãn vì không được ra sân trong đội hình chính thức ở trận đấu với Napoli, bầu không khí trong phòng thay đồ ở sân Stamford Bridge đã trở nên cực kỳ ngột ngạt. Đó là điều mà ông chủ người Nga không hề muốn phải chứng kiến.

Ashley Cole ra mặt chống đối Villas-Boas

Chính vì thế, thông qua những trợ lý, Abramovich đã phát đi một thông điệp mang tính răn đe tới các ngôi sao của mình. Một nguồn tin từ nội bộ Chelsea cho biết: “Khi một cầu thủ công khai tra hỏi HLV cũng có nghĩa là anh ta đang tra hỏi chính ngài chủ tịch. Villas-Boas là người được Abramovich lựa chọn. Trong quá khứ những điều tương tự đã từng xảy ra và Abramovich không thích có bất kỳ một hành động vượt mặt nào từ phía các cầu thủ. Ông ấy cũng đã chán những lời kêu ca phàn nàn của họ”.

Rất có thể, việc Villas-Boas thẳng tay loại bỏ Lampard, Essien và Cole là kết quả của việc được Abramovich bật đèn xanh. Nếu thế, gần như chắc chắn vị trí của Boas sẽ được đảm bảo và cái kế hoạch 3 năm mà ông từng nhắc đến cũng là hoàn toàn có thật. Và điều đó cũng có nghĩa là bộ ba “ông sao” kể trên sẽ đối mặt với một tương lai bất định.

Abramovich đang ủng hộ Boas

Trên thực tế, Abramovich thừa hiểu Chelsea đã tới lúc phải cải tổ, bắt đầu từ những công thần đã luống tuổi. Ashley Cole, 31 tuổi và Frank Lampard, 33 tuổi, đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ và đang dần trở thành gánh nặng của đội bóng. Hợp đồng của họ còn thời hạn đến 2013 và theo dự kiến cả hai sẽ được cân nhắc cho một bản hợp đồng mới sau khi mùa giải này hạ màn. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào phong độ và thái độ của Lampard và Cole. Ở khía cạnh này, chưa chắc Abramovich còn có sự mặn mà trong việc giữ chân cả hai.

Dù quyết định cuối cùng của vị chủ tịch 45 tuổi là thế nào, chắc chắn Chelsea sẽ phải đối mặt với một mùa hè cực kỳ hỗn loạn xen lẫn sự bất an. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là một quy luật tất yếu của sự phát triển.

“Villas-Boas sẽ ở lại”

Đó là tiết lộ của hậu vệ Ivanovic trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Sportmail. Ngôi sao người Serbia cho biết: “Mọi người phải tin tưởng và nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ của mình. Cần phải đặt lợi ích của CLB lên trên hết. Điều đó còn quan trọng hơn mối quan hệ giữa HLV và các cầu thủ. Theo quan điểm của tôi, HLV là người quyết định ai ra sân. Việc của cầu thủ là chơi với phong độ tốt nhất. Đây là thời điểm khó khăn nhất trong 4 năm tôi có mặt tại Chelsea. Chúng tôi đã không có được nhiều chiến thắng và sự tự tin dần biến mất. Tuy nhiên càng trong lúc này chúng tôi càng phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết sức.”

Khi được hỏi về tương lai của Villas-Boas, hậu vệ người Serbia khẳng định: “Tôi có thể nói rằng ông ấy sẽ ở lại”.
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục