Chelsea đang dần hụt hơi trong cuộc đua top 4

19:17 Thứ tư 31/12/2025

TinTheThao.com.vnChelsea đối mặt với khủng hoảng trong mùa giải 2025/2026 khi tụt lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, với 15 điểm cách biệt và nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Chelsea hòa thất vọng Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge.
Chelsea hòa thất vọng Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge.

Khi những hồi chuông báo hiệu năm mới 2026 vang lên, thay vì niềm hân hoan về một tương lai rực rỡ, người hâm mộ Chelsea lại phải đối mặt với một hiện thực phũ phàng. Mùa giải từng được kỳ vọng sẽ là cuộc đua song mã hoặc tam mã tới chức vô địch Ngoại hạng Anh giờ đây đã biến thành cuộc chiến sinh tồn cho một vị trí trong top 4.

Con số 15 điểm cách biệt so với đội đầu bảng Arsenal không chỉ là một khoảng cách về điểm số, mà còn là vực thẳm về đẳng cấp và sự ổn định mà "The Blues" đã đánh mất.

Thật trớ trêu khi danh hiệu dẫn đầu duy nhất mà Chelsea nắm giữ lúc này lại là những thống kê đáng buồn: Đội bóng đánh rơi nhiều điểm số nhất trong thế dẫn bàn (15 điểm) và để thủng lưới từ phạt góc nhiều nhất (4 bàn). 

Những thống kê này không biết nói dối, chúng tố cáo sự non nớt và thiếu tập trung của một tập thể được đầu tư hàng đống tiền dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.

Cuộc chạm trán Bournemouth là hình ảnh thu nhỏ của cả mùa giải đầy bất ổn này. Hàng phòng ngự tiếp tục là tử huyệt khi để thủng lưới hơn một bàn trong trận thứ ba liên tiếp. Điều đáng trách hơn cả là cách "The Blues" nhận bàn thua: Hai tình huống ném biên dài, gần như giống hệt nhau.

Suốt cả một mùa giải, ban huấn luyện và các cầu thủ dường như không tìm ra bất kỳ giải pháp nào để khắc phục điểm yếu này. Đây không còn là tai nạn, mà là sự yếu kém về mặt hệ thống và khả năng tổ chức.

Ở mặt trận tấn công, sự thất vọng cũng không kém phần nặng nề. Dù kiểm soát thế trận trong hiệp hai và đối thủ gần như không còn sức kháng cự, Chelsea vẫn không thể tung ra đòn kết liễu. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp hơn đối thủ phản ánh đúng cục diện.

Đại diện phía Tây London cầm bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén, trong khi đối phương chỉ cần tận dụng tối đa những sai lầm sơ đẳng của "The Blues" trong hiệp một để định đoạt trận đấu.

Khái niệm về sự tiến bộ và quy trình mà giới chủ và ban huấn luyện thường xuyên nhắc tới trong vài năm qua giờ đây trở nên sáo rỗng. Đội bóng không tiến lên, mà đang dậm chân tại chỗ, thậm chí thụt lùi.

Enzo Maresca, người vừa được vinh danh là Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 11, đã nhanh chóng nếm trải sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh khi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất. Việc ông vắng mặt trong buổi họp báo sau trận vì lý do sức khỏe có thể là sự thật, nhưng nó cũng vô tình trở thành hình ảnh ẩn dụ cho tình trạng hiện tại của câu lạc bộ: Một sự ốm yếu lan truyền từ băng ghế chỉ đạo đến tâm lý người hâm mộ.

Đoàn quân của Enzo Maresca dần tụt lại phía sau các đối thủ.
Đoàn quân của Enzo Maresca dần tụt lại phía sau các đối thủ.

Thành thật mà nói, sau khi chứng kiến 90 phút bạc nhược đó, không chỉ vị chiến lược gia người Ý, mà bất kỳ ai yêu mến màu áo xanh cũng cảm thấy "không khỏe". Năm 2025 khép lại với nhiều lo toan hơn là hy vọng, và nếu không có những thay đổi triệt để, "quy trình" của Chelsea sẽ mãi chỉ là một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Nếu độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử CLB Chelsea, đừng bỏ qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.

Trần Huy Trưởng | 19:17 31/12/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục