![]() |
| Gerrard (trái) và Lampard là những nhân chứng sống cho giai đoạn thù địch nhất giữa Liverpool và Chelsea. |
Ai đó từng nói càng gặp nhau nhiều, Liverpool và Chelsea càng hiểu rằng họ đơn giản là không thể hòa thuận. Trận chung kết Cup FA trên sân Wembley tối thứ bảy tuần này hứa hẹn là một cuộc đối đầu đáng nhớ nữa - giữa phương nam và phương bắc, giữa màu xanh và màu đỏ, giữa một đội bóng truyền thống với một kẻ mới phất.
Đây sẽ là cuộc đối đầu thứ 31 giữa hai đội trong 8 mùa giải qua.
Sự đối địch giữa hai đội có thể ít tính oán thù hơn Liverpool với Man Utd hay thiếu tính chất lịch sử như những trận derby thành phố Manchester, nhưng trong một thập kỷ qua không khí hòa bình giữa hai đội đã hoàn toàn tan biến.
Ít ai có một vị trí tốt hơn cựu tiền đạo của Liverpool, Luis Garcia, khi nói về sự thù ghét nhau thời đương đại giữa hai trong số những đội bóng lớn nhất nước Anh.
Đó là một buổi tối điên rồ trên sân Anfield năm 2005, khi Liverpool đánh bại Chelsea 1-0 để giành quyền vào chung kết Cup châu Âu lần đầu tiên sau 20 năm. Buổi tối hôm đó, Garcia đã ghi một bàn thắng mà cựu huấn luyện viên của Chelsea - Jose Mourinho - còn nhắc mãi.
| Chung kết Cup FA 17h15 Thứ bảy, ngày 5/5 (theo giờ London; +6 bằng giờ Hà Nội) Chelsea - Liverpool |
Sự u uất của Liverpool còn tăng cao khi Steven Gerrard lúc đó đã có suy nghĩ nghiêm tục về khả năng gia nhập binh đoàn của Mourinho.
Trên khán đài cổ động viên Liverpool trưng ra những khẩu hiệu kiểu như "Hãy đưa chúng tôi vào giấc mơ đi". Và chỉ bốn phút sau khi trận đấu bắt đầu Garcia đã làm điều đó. "Họ gọi đó là bàn thắng ma. Tôi không biết tại sao như vậy. Bóng đã vào trong khung thành. Tôi khẳng định chắc chắn như vậy. Nó đã qua vạch vôi", Garcia nói.
"Mối quan hệ giữa hai đội bóng lúc đó rất căng thẳng. Hai câu lạc bộ không hòa thuận nhau lắm, nhưng nghe những gì Mourinho đánh giá về bàn thắng đó thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Cho đến giờ những lời nói của ông ấy vẫn khiến tôi nhói đau".
"Đó có lẽ là buổi tối đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Bàn thắng đó và tất nhiên cả trận chung kết ở Istanbul nữa luôn là những kỷ niệm khó phải đối với tôi. Có phép màu trên sân Anfield hôm đó".
![]() |
| Garcia (đỏ) ghi bàn thắng gây tranh cãi. |
Thủ quân của Chelsea John Terry từng công khai thừa nhận anh đã khóc trong phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc. Trong lần ghé thăm Anfield sau đó, cựu đội trưởng đội tuyển Anh nói anh thấy lạnh sống lưng vì có cảm giác như trở lại một căn phòng đầy ma.
Sự xuất hiện của HLV Rafael Benitez và Jose Mourinho là lúc đánh dấu giai đoạn dữ dội nhất trong mối thù hận của hai đội. "Chúng tôi từng là bạn bè tốt của nhau cho đến khi chúng tôi bắt đầu đối địch", Benitez nhớ lại. "Jose chỉ làm bạn với những ai bị ông ta đánh bại".
Tuy nhiên, Mourinho đã bác bỏ sự căng thẳng trong mối quan hệ với Benitez. "Chẳng có thù hận nào cả. Tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt khác, dù có nhiều cuộc đối đầu đỉnh cao với họ".
Garcia lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. "Những cuộc đối đầu giữa hai đội thật sự là những ngày hội tuyệt vời. Chúng tôi luôn cảm giác rằng đó là những trận đấu vô cùng quan trọng. Tôi luôn thích những trận đấu như thế. Chelsea là đội bóng đầy thách thức lúc đó. Họ đầu tư mạnh mẽ và đã có một đội hình toàn diện".
Cựu tiền đạo của Chelsea, Eidur Gudjohnsen cũng đồng tình quan điểm đó. "Bất kể mọi người nhìn nhận như thế nào, những cuộc đối đầu giữa Chelsea với Liverpool luôn rất khác. Khác biệt đối với cả cổ động viên cũng như cầu thủ. Luôn có sự căng thẳng tột độ trong những trận đấu đó".
Gudjohnsen là người có mặt trong đội hình của Chelsea khi sự thù địch với Liverpool bắt đầu vào ngày cuối cùng của mùa giải 2002-2003.
Hai đội từng gặp nhau trong những trận đấu quan trọng trước đây như bán kết Cup FA năm 1965, hay những khoảnh khắc căng thẳng những năm 1978 và 1997... Tuy nhiên, cho đến tháng 5/2003 sự thù địch như chúng ta biết ngày nay mới bắt đầu bùng lên. Jesper Gronkjaer ghi bàn ấn định chiến thắng , dù bị Liverpool dẫn trước một bàn để đảm bảo suất dự Chamions League cho Chelsea.
Tỷ phú Roman Abramovich sau đó mua đội chủ sân Stamford Bridge, và từ đây bắt đầu một giai đoạn căng thẳng tột đỉnh giữa hai màu xanh - đỏ.
Chỉ còn hai cầu thủ có mặt những ngày đó được kỳ vọng đá chính trên sân Wembley tối nay - Frank Lampard và Steven Gerrard (Jamie Carragher nhiều khả năng ngồi dự bị). Lúc này cả hai đều không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng họ vẫn có ảnh hưởng nhất định trong cuộc đối đầu tuần này. Fernando Torres, người đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của Chelsea, cũng có thể sẽ lên tiếng khi gặp lại đội bóng cũ...
Thêm một trận đấu, và hứa hẹn sẽ thêm một câu chuyện về sự thù hận giữa Chelsea và Liverpool được viết tối nay...
Hà Uyên |
00:00 30/11/-0001















