
Thủ thành Marc-Andre ter Stegen của Barcelona mới đây đã thông báo anh sẽ phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm vấn đề ở lưng và dự kiến nghỉ thi đấu trong ba tháng. Tuy nhiên, thông báo này đang dấy lên một cuộc chiến ngầm tại Camp Nou, khi đội ngũ y tế của câu lạc bộ lại có một nhận định hoàn toàn khác.
Theo Fabrizio Romano, ban lãnh đạo và các bác sĩ của Barca tin rằng thời gian hồi phục thực tế của Ter Stegen sẽ kéo dài từ bốn đến năm tháng, chứ không phải ba tháng như anh tuyên bố. Sự khác biệt này không chỉ là về mặt thời gian mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tài chính của đội bóng.
Theo quy định của La Liga, một cầu thủ phải nghỉ thi đấu tối thiểu bốn tháng mới được coi là chấn thương dài hạn. Chỉ khi đó, câu lạc bộ mới được phép tạm thời loại bỏ lương của cầu thủ đó khỏi quỹ lương và sử dụng 80% trong số đó để đăng ký một cầu thủ mới.
Với tuyên bố chỉ nghỉ ba tháng, Ter Stegen đã trực tiếp ngăn cản Barcelona thực hiện điều này, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch đăng ký những cầu thủ mới như Joan Garcia hay thậm chí là Marcus Rashford.
Động thái này được cho là đỉnh điểm của những căng thẳng âm ỉ giữa thủ môn người Đức và ban lãnh đạo. Trước đó, đã có thông tin Barcelona muốn tìm cách bán anh nhưng Ter Stegen kiên quyết từ chối và khẳng định vị trí của mình.
Hiện tại, tình hình thủ môn của Barcelona đang ở mức báo động. Chỉ có Inaki Pena là người duy nhất đủ điều kiện ra sân trong trận mở màn mùa giải.
Các thủ môn khác như Joan Garcia hay Wojciech Szczesny đều chưa được đăng ký do vấn đề giới hạn lương. Điều này buộc HLV Hansi Flick phải giữ Pena lại trong đội hình du đấu và tạm gác lại mọi kế hoạch chuyển nhượng liên quan đến anh. Cuộc chiến giữa Ter Stegen và câu lạc bộ dường như vẫn chưa đến hồi kết.