Trong cuộc trò chuyện với báo chí Đức, ông Mustafa Oezil đã đã thẳng thừng chỉ trích Florentino Perez, khi cho rằng người đứng đầu Nhà trắng không biết trọng danh dự.
"Thực tế, ông ta là người kiếm tiền rất giỏi và kiếm được nhiều tiền, nhưng danh dự với ông ta là một thứ xa xỉ. Florentino Perez không phải một người trọng danh dự".
![]() |
Ông Mustafa Oezil |
Theo Mustafa Oezil, con trai ông xứng đáng được ở lại Bernabeu và nhận được sự tôn trọng lớn lao, nhưng chính Perez đã đẩy Mesut ra đi.
"Ông ta muốn Mesut trở thành vật tế thần trong tham vọng kinh doanh của mình. Ngoài ra, ông ta còn tạo ra những thông tin rằng tôi là một kẻ hám tiền.
Perez luôn đòi hỏi các cầu thủ phải chiến đấu vì ông ta, nhưng không bao giờ đứng ra bảo vệ họ".
Sau khi Oezil chuyển sang Arsenal, đời tư của cầu thủ này bị khai thác rất nhiều. Hàng loạt câu chuyện tình ái lăng nhăng của Mesut bị phanh phui trên mặt báo.
Trước vấn đề này, Mustafa Oezil lên tiếng bênh vực con trai, khi lớn tiếng tuyên bố đó chỉ là những câu chuyện mà báo chí Tây Ban Nha chủ động thêu dệt.
Tuy nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn là do Perez xấu như lời của Mustafa Oezil. Có một thức tế là ông này liên tục đòi lương cao cho cậu con trai.
Trong thời gian thị trường chuyển nhượng còn mở cửa, Mustafa Oezil từng từ chối Manchester United, chỉ vì nhà ĐKVĐ Anh không "lót tay" cho ông số tiền như mình đòi hỏi.