Hôm qua (6/2) chính là ngày tròn 54 năm kể từ thời điểm xảy ra thảm họa Munich khiến 8 cầu thủ Man Utd thiệt mạng. Hướng tới sự kiện đáng buồn này, đông đảo CĐV Quỷ đỏ đã cùng nhau đổ dồn về SVĐ Old Trafford nhằm tưởng niệm những nạn nhân xấu số.
Tại đây, những Manucian có mặt đã cùng nhau cầu nguyện cho những cầu thủ con cưng đã thiệt mạng tại đường băng Munich. Hai ngôi sao Quỷ đỏ, Michael Owen và Wayne Rooney cũng bày tỏ sự thương cảm, xúc động với thảm họa đáng buồn này.
“54 năm trước đây, cũng vào thời điểm này, Man Utd đã mãi mãi mất đi những trụ cột quan trọng trong thảm họa Munich. Quá khứ đã đi qua nhưng đó vẫn là cơn ác mộng khó quên”, Michael Owen phát biểu.
“Cầu mong bình yên tới với những nạn nhân xấu số tại Munich. Đã 54 năm. Bóng đá là một trò chơi nhưng nhiều khi phải đánh đổi bằng sự sống”, Wayne Rooney chia sẻ trên Twitter.
Thảm họa kinh hoàng mà các Manucian luôn nhớ mãi xảy ra vào ngày 6/2/1958. Sau trận tứ kết cúp châu Âu với Red Star Belgrade, trên tuyến đường trở về Anh, chiếc máy bay chở đội bóng Man Utd phải đỗ xuống Munich tiếp thêm nhiên liệu. Trong lần cất cánh thứ 3 trở về Anh, động cơ máy bay đã gặp trục trặc và nổ tung trước khi rớt xuống đường băng.
Thảm họa này đã ngay lập tức cướp đi sinh mạng của 23 người, trong đó có 8 cầu thủ Man Utd. Độ tuổi trung bình của của những cầu thủ xấu số chỉ là 24. Đó là Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg, Duncan Edwards và Geoff Bent.
Sau thảm họa này, HLV Jimmy Murphy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng lại đội bóng. Những trụ cột của Man Utd chỉ còn lại Bill Foulkes, Hary Gregg, những người sống sót sau thảm họa tại Munich. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Quỷ đỏ đã đi tới trận chung kết FA Cup.

Tại đây, những Manucian có mặt đã cùng nhau cầu nguyện cho những cầu thủ con cưng đã thiệt mạng tại đường băng Munich. Hai ngôi sao Quỷ đỏ, Michael Owen và Wayne Rooney cũng bày tỏ sự thương cảm, xúc động với thảm họa đáng buồn này.
“54 năm trước đây, cũng vào thời điểm này, Man Utd đã mãi mãi mất đi những trụ cột quan trọng trong thảm họa Munich. Quá khứ đã đi qua nhưng đó vẫn là cơn ác mộng khó quên”, Michael Owen phát biểu.
“Cầu mong bình yên tới với những nạn nhân xấu số tại Munich. Đã 54 năm. Bóng đá là một trò chơi nhưng nhiều khi phải đánh đổi bằng sự sống”, Wayne Rooney chia sẻ trên Twitter.

Thảm họa kinh hoàng mà các Manucian luôn nhớ mãi xảy ra vào ngày 6/2/1958. Sau trận tứ kết cúp châu Âu với Red Star Belgrade, trên tuyến đường trở về Anh, chiếc máy bay chở đội bóng Man Utd phải đỗ xuống Munich tiếp thêm nhiên liệu. Trong lần cất cánh thứ 3 trở về Anh, động cơ máy bay đã gặp trục trặc và nổ tung trước khi rớt xuống đường băng.
Thảm họa này đã ngay lập tức cướp đi sinh mạng của 23 người, trong đó có 8 cầu thủ Man Utd. Độ tuổi trung bình của của những cầu thủ xấu số chỉ là 24. Đó là Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg, Duncan Edwards và Geoff Bent.
Sau thảm họa này, HLV Jimmy Murphy đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng lại đội bóng. Những trụ cột của Man Utd chỉ còn lại Bill Foulkes, Hary Gregg, những người sống sót sau thảm họa tại Munich. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Quỷ đỏ đã đi tới trận chung kết FA Cup.
Duy Quang |
00:00 30/11/-0001












