
Cunha có màn thể hiện tích cực trong trận đấu với Leeds.
Matheus Cunha chính thức ra mắt Manchester United trong trận giao hữu gặp Leeds, khiến cộng đồng người hâm mộ Quỷ đỏ hào hứng trên mạng xã hội. Tiền vệ tấn công người Brazil cập bến Old Trafford từ Wolves hồi tháng sáu theo điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng.
Dưới sự chỉ đạo của HLV Ruben Amorim, Cunha được xếp đá chính bên cạnh tân binh Diego Leon và Toby Collyer bất ngờ được đẩy cao trên hàng công. Anh thi đấu lệch trái và chơi ngay phía trên Diego Leon, trong đội hình còn có nhiều ngôi sao như Matthijs de Ligt, Amad Diallo và Bruno Fernandes.
Dù chỉ là trận giao hữu không có bàn thắng, Cunha vẫn để lại dấu ấn rõ nét. Mỗi lần chạm bóng, anh đều chủ động tăng tốc độ tấn công, liên tục xông thẳng vào hàng thủ Leeds. Sau 45 phút thi đấu, Cunha đạt tỉ lệ chuyền bóng thành công lên tới 92%, thắng 4 trong 9 pha tranh chấp trên mặt đất.
Khả năng pressing của Cunha cũng được ghi nhận, với một pha cướp bóng và một tình huống tắc bóng hiệu quả. Anh bị phạm lỗi hai lần và tạo ra cơ hội đáng chú ý, dù đồng đội Chido Obi Martin không tận dụng thành công.
Thời gian thi đấu ngắn ngủi nhưng Cunha đã khiến CĐV MU phấn khích. Trước khi được rút ra nghỉ giữa hiệp, anh nhận được nhiều bình luận tích cực: "Cunha là người rê bóng tốt nhất đội, ngay cả Bruno cũng không sánh được," một fan nhấn mạnh. Người khác đánh giá: "Cunha đã bắt đầu thể hiện rồi." Một CĐV còn nhận xét: "Cuối cùng chúng ta cũng có ai đó chuyền dài như Paul Pogba. Hojlund sẽ hưởng lợi lớn dưới sự phục vụ của Cunha." Cuối cùng, một người hâm mộ tóm gọn: "Cunha sẽ là chìa khóa cho CLB này, đúng là một cầu thủ đẳng cấp."