
Nguyễn Xuân Son mơ dự World Cup cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Nam Định.
Phát biểu này của Xuân Son đã tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi, đặc biệt là trên các diễn đàn bóng đá của người hâm mộ Indonesia.
Trên trang Seasia Goal, nhiều CĐV Indonesia đã bày tỏ quan điểm trái chiều về giấc mơ World Cup của Xuân Son. Một người hâm mộ viết: "Ít nhất hãy giành vé dự Asian Cup trước rồi hãy mơ World Cup." Một bình luận khác nhắc lại thất bại của tuyển Việt Nam: "Trong khi đó, họ vừa thua 0-4 trước một CLB trong nước." Không ít CĐV còn châm chọc: "Các bạn còn bị Malaysia vùi dập, giấc mơ này quá xa vời" hoặc hài hước nhận xét: "Có lẽ anh ấy chỉ nhầm số 2 và số 3", ám chỉ Xuân Son nên tập trung vào Asian Cup 2027 trước khi nghĩ đến World Cup.
Bên cạnh những phản ứng tiêu cực, vẫn có một số CĐV động viên Xuân Son. Một người viết: "Anh ấy là một tiền đạo xuất sắc. Hy vọng anh sớm bình phục và đóng góp cho tuyển Việt Nam. Chúc may mắn, người bạn từ Indonesia." Những phản ứng trái chiều này cho thấy phát biểu của Xuân Son đã tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.
Hiện tại, Nguyễn Xuân Son vẫn chưa thể thi đấu cho CLB Nam Định do chấn thương. Anh đang tập luyện với chuyên gia vật lý trị liệu người Brazil và dự kiến sẽ nghỉ hết năm 2025. Xuân Son được kỳ vọng sẽ tái xuất trong màu áo tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026 trong trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia, sau thất bại 0-4 ở lượt đi. Giấc mơ World Cup 2030 của anh dù còn đầy thử thách nhưng vẫn là khát vọng chính đáng và đầy hy vọng của tiền đạo này cùng đội tuyển Việt Nam.