![]() |
| CĐV Anh trở thành món mồi ngon của bọn lừa đảo tại Kiev - Ảnh: Reuters |
Một nhóm CĐV Anh đã nói với hãng tin AP rằng họ bị lừa đảo khi đặt cọc tiền phòng tại những khách sạn sang trọng nhưng không có thật. Nhà thiết kế đồ họa Terry Sowle, 32 tuổi, đến từ Dorset, Anh bị lừa 200 bảng đặt cọc cho một khách sạn ở Kiev.
Sowle nói: “Chúng tôi đặt phòng thông qua website Booking.com. Nhưng ngay khi còn ở Donetsk, chúng tôi nhận được một email thông báo khách sạn này không có thật. Chúng tôi đã trả tiền trước và dĩ nhiên chúng sẽ không bao giờ trở lại”.
Điều khó chịu nhất là vụ lừa đảo khiến ông lâm vào cảnh bơ vơ tại Kiev. Sowle nói: “Chúng tôi đến Kiev mà không có nơi nào để trú. Chúng tôi phải đi lang thang suốt ngày để cố gắng tìm một chỗ ở”.
Kevin Miles - thuộc Hiệp hội CĐV bóng đá Anh - cho biết: “Sowle không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều CĐV Anh và Ý đã bỏ ra một lượng tiền đáng kể để đặt cọc cho những khách sạn “ma”. Khi đến nơi, họ phải lang thang tìm chỗ ở tạm bợ”.















