
Trọng tài Trần Đình Thịnh đã qua đời.
Làng bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến một sự kiện đau lòng khi trọng tài Trần Đình Thịnh đột ngột qua đời ở tuổi 43.
Sự việc xảy ra vào sáng ngày 3/8 trong buổi kiểm tra thể lực định kỳ dành cho các trọng tài do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức tại Cung điền kinh Hà Nội.
Dù trước đó ông đã hoàn thành giấy khám sức khỏe với các chỉ số bình thường, bi kịch xảy ra khi trọng tài Thịnh bước vào phần kiểm tra chạy tốc độ. Đến khi chỉ còn khoảng 300 mét ở vòng chạy cuối cùng, ông đột nhiên có dấu hiệu kiệt sức và ngã xuống.
Ngay lập tức, các đồng nghiệp đã đến bên giúp đỡ, và trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, ông đã gắng gượng nói một câu yếu ớt nhưng thể hiện ý chí mạnh mẽ: “Để tôi chạy nốt về đích đã”. Đây cũng là lời trăn trối cuối cùng của ông.
Sau đó, ông lịm đi và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Đội ngũ y tế có mặt tại sân đã cấp cứu khẩn cấp và chuyển ông đến bệnh viện. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, trọng tài Trần Đình Thịnh không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng.
Sự ra đi của ông để lại nỗi bàng hoàng và thương xót sâu sắc trong lòng gia đình, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Ông Thịnh là một trọng tài bản lĩnh, chuyên môn cao và là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu chuyên nghiệp trong nước, đặc biệt là V.League. Câu nói cuối cùng của ông thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và ý chí quyết tâm, đồng thời cảnh báo về việc cần nhận thức rõ giới hạn của cơ thể.