Manchester United vừa phải đón nhận một đòn giáng nặng nề khi để thua Brighton & Hove Albion với tỷ số 2-3 vào rạng sáng 17/9 theo giờ Việt Nam, qua đó chính thức dừng bước ngay ở rào cản đầu tiên tại EFL Cup.
Trận thua ngược cay đắng này nối dài chuỗi phong độ đáng báo động của "Quỷ đỏ', khi tập thể này chỉ giành vỏn vẹn một chiến thắng trong bốn trận gần nhất, khiến không ít cổ động viên tại Old Trafford phải buông tiếng la ó thất vọng sau hồi còi mãn cuộc.
Đối mặt làn sóng chỉ trích gay gắt, huấn luyện viên Michael Carrick vẫn giữ thái độ bình thản. Ông chia sẻ: "Khi đội bóng chiến thắng, mọi người sẽ ca ngợi tôi làm tốt".
"Ngược lại, nếu chúng tôi sẩy chân hoặc kết quả không như ý, phần lớn búa rìu dư luận sẽ đổ dồn lên tôi. Tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó và không bao giờ trốn tránh. Đó là thực tế mà một huấn luyện viên phải đối mặt".
Khi được hỏi liệu sức ép từ dư luận có đang ảnh hưởng đến chiếc ghế nóng hay không, chiến lược gia người Anh nhấn mạnh: "Không, tôi không hề cảm thấy áp lực. Những lời bàn tán bên ngoài chẳng làm tôi bận tâm chút nào. Thật sự là không có gì khiến tôi phải nao núng".
Bên cạnh sự điềm tĩnh, Michael Carrick vẫn đặt trọn niềm tin vào việc đội nhà sẽ sớm vượt qua giai đoạn giông bão: "Dĩ nhiên chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng xoay chuyển tình thế. Đội bóng đang sở hữu những cầu thủ thực sự chất lượng".
Sau trận thua cay đắng tại EFL Cup, Manchester United sẽ đến làm khách trên sân của Fulham vào 22h30 ngày 20/9 theo giờ Việt Nam, thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh.













