Việc để thủng lưới ngay ở giây thứ 47 đã đẩy Man Utd vào thế bám đuổi đầy gian nan ngay từ đầu trận. Chia sẻ trên sóng Amazon Prime, chiến lược gia người Anh Michael Carrick đã có những đánh giá trái chiều về màn trình diễn của Quỷ đỏ.
Carrick bộc bạch: "Màn trình diễn của toàn đội có những nét đan xen lẫn lộn. Đây là một sân đấu vô cùng khắc nghiệt và bàn thua sớm đã đẩy chúng tôi vào tình thế hiểm nghèo. Dù vậy, tôi nghĩ đội bóng đã dần bắt nhịp và tạo ra bốn cơ hội ghi bàn rõ rệt. Nếu tận dụng thành công chỉ một trong số đó, cục diện trận đấu chắc chắn đã rất khác."
Bên cạnh sự vô duyên của hàng công, bước ngoặt dập tắt hy vọng lật ngược thế cờ của Man Utd chính là tấm thẻ đỏ trực tiếp của Leny Yoro ở phút 74. Thuyền trưởng Quỷ đỏ bày tỏ sự hụt hẫng: "Tấm thẻ đỏ đó thực sự là một quyết định tồi tệ. Mọi thứ trở nên quá khó khăn sau thời điểm ấy. Tôi rất thất vọng vì với những cơ hội đã tạo ra, chúng tôi xứng đáng thu về kết quả tốt hơn."
Khi được hỏi về bài phỏng vấn chấn động của Lisandro Martinez – người công khai trút giận lên ban lãnh đạo và khâu chuyển nhượng, Carrick khéo léo hạ nhiệt căng thẳng: "Tôi chưa xem cuộc phỏng vấn của Martinez. Sau một trận cầu thất vọng như thế này, cảm xúc đôi khi sẽ bị đẩy lên cao trào. Do chưa xem nên đây không phải thời điểm thích hợp để tôi đưa ra bình luận."
Trước bối cảnh chiếc ghế chỉ đạo đang lung lay, Carrick kêu gọi tinh thần đoàn kết trước trận đánh quan trọng tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần: "Tôi hiểu rõ mọi người đều quan tâm và trăn trở cho câu lạc bộ, chỉ là mỗi người thể hiện theo cách khác nhau. Giờ là lúc chúng tôi phải gắn kết và cùng nhau vượt qua giai đoạn này. Một trận cầu lớn đang chờ đón chúng tôi vào Chủ nhật."













