![]() |
Sự trở lại của chân sút chủ lực Oseni đã giúp cho thế công của Kiên Giang khởi sắc hơn hẳn. Chính đội này đã gây bất ngờ cho chủ nhà CS.Đồng Tháp khi liên tục dồn ép đội bóng của HLV Trang Văn Thành trong những phút đầu.
Trong số những đợt lên bóng của Kiên Giang, các pha đột kích từ cánh trái của Viết Đàn là rất đáng theo dõi. Chính sự xông xáo của Viết Đàn khiến cho hàng thủ CS.Đồng Tháp nhiều phen phải lao đao.
Phút 18, Viết Đàn đi bóng qua 2 hậu vệ đội chủ nhà, trước khi chuyền như đặt cho Hoài Nam dứt điểm từ ngay trên vạch 5m50, nhưng cú sút này lại không thể thắng được phản xạ không tưởng của thủ môn Bửu Ngọc bên phía CS.Đồng Tháp.
![]() |
Nhưng Kiên Giang cũng không phải tiếc nuối quá lâu để được chứng kiến bàn thắng mở tỷ số của đội mình. Phút 19, Oseni đánh đầu chuyền bóng cho Viết Đàn bay người đánh đầu nối, làm tung lưới thủ môn Bửu Ngọc, mở tỷ số cho Kiên Giang.
Chưa hết choáng váng sau bàn thua vừa nêu, CS.Đồng Tháp đã phải nhận tiếp bàn thua thứ 2 chỉ sau đó chừng 3 phút, từ sự hớ hênh của hàng thủ. Phút 22, Hoài Nam dùng tốc độ vượt qua hàng hậu vệ đang dâng cao của các cầu thủ CS.Đồng Tháp, phá bẫy việt vị, trước khi lạnh lùng hạ thủ môn Bửu Ngọc ở thế mặt đối mặt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.
2 bàn thua ngay đầu trận khiến cho các cầu thủ CS.Đồng Tháp mất phương hướng thấy rõ, đội bóng này hầu như không còn khả năng phối hợp thanh thoát trong phần thời gian còn lại của hiệp 1, dẫn đến các đường chuyền hoặc các cú dứt điểm từ xa vội vã của họ đều đi không trúng đích.
Mãi cho đến hiệp 2, khi mà các cầu thủ CS.Đồng Tháp bắt đầu trấn tỉnh, họ mới thi đấu khởi sắc hơn. Cũng từ lúc này, trận “derby” miền Tây Nam bộ diễn ra vô cùng gây cấn, với hàng loạt pha hãm thành qua lại giữa đôi bên.
Phút 51, Sunday tung ra cú sút căng từ khoảng 12m, may cho Kiên Giang là bóng lại đi đúng ngay vị trí mà thủ môn Quốc Việt đã chọn sẵn.
2 phút sau, Kiên Giang bỏ lỡ cơ hội ghi bàn không thể tin nổi. Trong tình huống này, Văn Cường đi bóng qua thủ môn Bửu Ngọc của CS.Đồng Tháp, nhưng trước khung thành trống, Văn Cường lại sút bóng dội cột dọc. Tiếp đó, Viết Đàn lao vào đá bồi đưa bóng đi vọt xà, dù Viết Đàn đứng ngay trong khu vực 5m50, và trước mặt anh vẫn là khung thành… trống.
Ở tình huống phản công ngay sau đó, Sunday lao qua các hậu vệ Kiên Giang, nhưng cú sút từ khoảng 10m của Sunday lại không thắng được phản xạ nhanh của thủ môn Quốc Việt.
Mãi đến phút 56, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, CS.Đồng Tháp mới tìm thấy bàn thắng gỡ hòa. Thủ môn Quốc Việt của Kiên Giang bắt bóng bổng không tốt, để bóng đến ngay vị trí của Hải Anh, trước khi cầu thủ này đánh đầu vào lưới, rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà.
Hy vọng có điểm trở lại với CS.Đồng Tháp, điều đó giúp cho họ có thêm động lực thi đấu, rồi liên tiếp bắn phá khung thành của Kiên Giang. Trong khoảng từ phút 60 đến phút 85, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội khách, đồng thời thủ môn Quốc Việt và hàng thủ Kiên Giang có một ngày làm việc cực kỳ vất vả.
Phút 75, Derron đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội, tung người móc bóng rất dẻo, nhưng bóng lại đi chệch xà, dù thủ môn Quốc Việt đã bó tay. 3 phút sau, đến lượt Felix tung cú sút căng trong khu vực 16m50, nhưng một lần nữa bóng không đi trúng mục tiêu.
Đang bon bon lướt tới, CS.Đồng Tháp bỗng khựng lại vì một lỗi lầm ngớ ngẩn của thủ thành Bửu Ngọc. Phút 85, thủ môn này nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha phạm lỗi không đáng có, rồi bị truất quyền thi đấu.
Trong thế 10 chống 11, CS.Đồng Tháp yếu hẳn, dẫn đến việc họ phải nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ thứ 6. Tiền đạo Văn Cường của Kiên Giang bị đốn ngã trong khu vực 16m50, Kiên Giang được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Oseni sút bóng ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách, trước khi đẩy CS.Đồng Tháp xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng.
![]() |
Kim Điền |
00:00 30/11/-0001