Ai duyên nợ với người Anh?
Không còn nghi ngờ gì nữa, câu trả lời rất đơn giản: người Đức. Từ trận CK World Cup năm 1966 đến trận CK UEFA Champion League 2012 vừa mới xảy ra cuối tuần qua, tất cả đều có một đặc điểm chung là “không thể nuốt trôi”. Heraclitus đã nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” nhưng điều này không đúng với Bayern khi nói về duyên nợ với các CLB Anh, vì họ đã “tắm” thậm chí ba lần với cùng một kịch bản thất bại cay đắng trước các CLB Anh, trong trận CK Champions League. Đầu tiên là Aston Villa năm 1982 với cơ hồi gần như là duy nhất bên phía Villa của Peter Withe. Điên rồ nhất là thất bại trước M.U năm 1999, mọi việc đảo ngược nhanh đến nỗi chủ tịch UEFA lúc đó Lennart Johansson rời hàng ghế VIP đi lấy cúp cho Bayern và chưa kịp nói lời chia buồn với Sir Bobby Charlton thì cúp đã thuộc về M.U mất rồi. 13 năm dài chưa kịp đủ để các CĐV Bayern xoa dịu nỗi đau mỗi khi họ gặp lại M.U, dù vẫn như thường lệ, họ thắng nhiều hơn thua thì trận thua tức tưởi ngày hôm qua trước một đại diện Anh khác là Chelsea như một nhát dao đâm vào trái tim những người yêu mến Bayern.
![]() |
Thất bại trước Chelsea như một nhát dao đâm vào trái tim những người yêu mến Bayern Munich. Ảnh: Internet |
Từ sau World Cup 1966, người Anh không kiếm nổi một chiếc cúp tầm cỡ nào ngoài cúp Tứ Hùng vô thưởng vô phạt năm 1998. Gần như mỗi lần tham dự giải đấu lớn là một lần các CĐV Anh trên toàn TG thất vọng, họ thua nhiều đến nỗi các fan đội tuyển khác khi nhắc đến Anh chỉ biết đến cờ bạc, rượu chè, ăn chơi, gái gú,… Tuy nhiên có một điều mà nhiều người quên mất là mỗi giải đấu lớn người Anh được tham dự họ đều mang đến những “thất bại chất lượng” trong các trận đấu đầy cống hiến và giàu cảm xúc. Lối đá ngay thơ, đơn giản của người Anh luôn một mặt tôn vinh các phẩm chất kỹ thuật mà các đối thủ lớn của họ sở hữu từ Brazil, Đức đến Pháp, Bồ Đào Nha,… mặt khác tạo nên những phút giây kịch tính đến ngộp thở.
Vậy tạo người Anh không có bản sắc mà lại hay “ăn may”?
Trong bóng đá, may mắn nhiều khi đóng vai trò quyết định đến thắng bại nhưng ai cũng biết may mắn thường chỉ đến với những người dũng cảm và nỗ lực hết mình. Nhắc đến tinh thần thi đấu không ai vượt được người Đức về bản lĩnh vững vàng nhưng nhắc đến sự cống hiến cho khán giả, chiến đấu hết mình thì người Anh dẫn đầu thế giới. Người Ý dẫn đầu về chiến thuật, các đội bóng Ý luôn biết “đá bóng bằng cái đầu” chứ không hùng hục chạy rồi lao vào nhau như các đội bóng Anh. Tuy nhiên, một khán giả bỏ rất nhiều tiền ra để mua một tấm vé vào sân, hay đơn giản chỉ là bỏ 90 phút trước màn hình TV, để xem một kết quả hòa không bàn thắng hoặc với một bàn duy nhất trong thế trận hai đội bóng trên sân thi nhau so kè về chiến thuật đôi khi khiến người ta cảm thấy hối hận, hụt hẫng và như “bì lừa”. Mùa này, chỉ nhìn một lượt qua các giải vô địch hàng đầu Châu Âu và đem so sánh với những vòng đấu cuối của giải Ngoại Hạng Anh, chúng ta sẽ dễ dàng giải thích được vì sao giải đấu này luôn dẫn đầu về việc thu hút khán giả đến sân cũng như theo dõi qua truyền hình. Bóng đá suy cho cùng cũng chỉ là một môn thể thao giải trí, không tính đến thành tích, khi người Anh cống hiến hết mình để đem lại niềm vui cho khán giả, họ đáng được toàn thế giới hâm mộ.
Có thể EURO 2012 sắp tới diễn ra tại Ba Lan và Ukraine người Anh sẽ lại thua, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ vào chất lượng các “trận thua” mà họ cống hiến. Lỡ chẳng may người Anh có lại “ăn may” như chiến thắng của Chelsea thì khán giả lại được chứng kiến thêm những kịch bản ly kỳ như phim hành động Mĩ khi người hùng bị dồn đến cái chân tường, cận kề cái chết nhưng rồi vẫn chiến thắng. Bóng đá đôi khi không chỉ đem đến nụ cười mà còn làm cho những người cứng rắn nhất bật khóc. Những trận cầu như Bayern – Chelsea xứng đáng để các fan hâm mộ của cả hai đội bóng này bật khóc dù trong niềm vui vỡ òa của Chelsea hay trong nỗi uất ức tột cùng của các CĐV Bayern, tất cả đều đáng trân trọng.
Liệu có còn ai còn tiếc nuối một trận CK UEFA Champion League 2012 “Siêu Kinh Điển” giữa Barca và Real nữa hay không? Câu trả lời có lẽ là không vì nó đã dần trở nên “siêu nhàm” trong mắt người hâm mộ mất rồi.
(Bạn đọc: H.T.V)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam