![]() |
| Bayern "bay cao" ngay từ xuất phát điểm |
Đá 3-4-3, với sự góp mặt của những ngôi sao tấn công thượng thặng nhất, những tân binh được kỳ vọng nhất (Arturo Vidal và Douglas Costa), Bayern đã “nuốt chửng” Hamburg tại Allianz Arena gần như không chút khó khăn với tỉ lệ kiểm soát bóng tới 77%, sút trúng khung thành 9/23 quả, so với chỉ 1/5 của đối thủ.
Chẳng ai chê cười Hamburg cả. Không chỉ vì đội bóng này chật vật trụ hạng năm ngoái, mà do Bayern quá mạnh mà thôi.
Ngay trước khi Bundesliga khai màn, hãng tin AP đã có bài tổng hợp và khẳng định chắc nịch rằng giải đấu cao nhất ở Đức vẫn chỉ là cuộc chơi của Bayern và phần còn lại.
Sẽ không có gì sai nếu nhìn vào quá trình chuẩn bị trước giải, chưa nói tới khái niệm khá mơ hồ về “sức mạnh” hay “đẳng cấp”.
Bundesliga chi hơn 200 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng này tính đến nay, nhưng chênh lệch mua/bán chỉ khoảng vài chục triệu euro. Tức, Bundesliga chỉ cân đối thu chi chút đỉnh, chưa một đội nào lộ rõ tham vọng.
Ai có thể mơ soán ngôi Bayern? Ngoài sự hồi sinh của Wolfsburg (nhà vô địch 2008) với vị trí á quân năm ngoái, hầu như các đội mạnh còn lại như Dortmund, Schalke hay Leverkusen hoàn toàn mất hút.
Wolfsburg, đáng tiếc lại đang lo ngay ngáy việc mất đi ngôi sao số một Kevin de Bruyne về tay Man City, khi vụ chuyển nhượng gần như sẽ hoàn tất trong thời gian ngắn nữa.
![]() |
| Wolfsburg mất thêm Kevin de Bruyne thì lấy gì chọi với Bayern? |
Mất đi chân sút và chân chuyền hàng đầu châu Âu như de Bruyne, Wolfsburg không chỉ khó khăn về nhân sự, mà còn ở niềm tin. Cũng như lần lên ngôi gần nhất, việc Edin Dzeko, Misimovic hay Grafite, những ngôi sao sáng nhất lần lượt ra đi đã khiến Wolfsburg mất tới 7 năm để quay lại là một thế lực cạnh tranh.
Trong một giải đấu lành mạnh về tài chính, tài năng trẻ nở rộ như Bundesliga, rõ ràng các đội bóng luôn tràn đầy sức sống, nhưng không có nghĩa là họ soán được ngôi Bayern. Quá khó.
Nhìn cái cách Lewandowski “chuyền láo” cho Muller ghi bàn, cách Xabi Alonso thoải mái vung chân sút từ giữa sân trước Hamburg, người ta đủ nhận ra ai là ứng viên số một của giải đấu năm nay, với một cách nói nhẹ nhàng và khách quan nhất.
















