
MU vẫn đang khá phụ thuộc vào Bruno Fernandes ở khâu tấn công.
Manchester United đã có màn khởi động tour du đấu tại Mỹ ấn tượng với chiến thắng 2-1 trước West Ham trên sân MetLife, New Jersey. Người hùng của "Quỷ Đỏ" chính là đội trưởng Bruno Fernandes khi anh ghi cả hai bàn thắng của đội nhà. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu còn bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo về mặt tấn công.
Bruno Fernandes tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng khi ghi bàn đầu tiên trên chấm phạt đền sau khi thủ môn Areola của West Ham phạm lỗi trong vòng cấm. Bàn thắng thứ hai của anh là một pha xử lý đẳng cấp khi tận dụng sự cướp bóng từ Kobbie Mainoo để lốp bóng chính xác vào góc xa khung thành. Fernandes có cơ hội lập hat-trick trong hiệp hai nhưng không thể tận dụng thành công.
Dù vậy, sự tỏa sáng của Fernandes cũng phản ánh thực tế đáng lo ngại: MU vẫn quá dựa dẫm vào cá nhân để tạo ra bước ngoặt. Trong bối cảnh đội đang thử nghiệm dưới thời HLV Ruben Amorim, sự phụ thuộc này là tín hiệu không tích cực cho mùa giải kéo dài phía trước.
Vấn đề thể hiện rõ hơn qua số liệu khi MU thực hiện 15 cú sút trong trận nhưng chỉ có 5 lần trúng đích, trong khi West Ham có 9 cú sút và 3 lần về khung thành. Sự áp đảo về thế trận không được chuyển hóa hiệu quả thành bàn thắng.
Nỗi lo lớn trên hàng công còn đến từ Rasmus Hojlund, người có khởi đầu hứa hẹn với cú sút dội cột ngay đầu trận và những pha xử lý mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau đó anh im tiếng và bị rút ra sân từ phút 66, cho thấy áp lực trở thành chân sút chủ lực vẫn đang đè nặng.
Bên cạnh đó, sự phung phí cơ hội cũng đến từ các vị trí khác, như trung vệ trẻ Leny Yoro bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội đánh đầu cận thành sau quả phạt góc. MU đã đặt mục tiêu cải thiện ghi bàn từ tình huống bóng chết nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Chiến thắng trước West Ham mở đầu mùa du đấu, song HLV Amorim và ban huấn luyện còn rất nhiều thách thức trước mắt trong việc nâng cao hiệu quả tấn công và giảm sự phụ thuộc vào Bruno Fernandes nếu muốn đạt thành công ở mùa giải sắp tới.